![]() |
Góp… nước bọt <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Dư luận thành phố C không ai lạ gì chuyện bà M.T., vợ của một sếp cỡ bự của thành phố, có trong tay nhiều phần hùn làm ăn của các dự án Khu dân cư A, công ty Kinh doanh Địa ốc B… Khi dự án còn trong quá trình phê duyệt thì bà đã “đánh tiếng” với chủ đầu tư rằng “Cho tui hùn vài cổ phần nghen, có gì tui nói “ổng” duyệt nhanh cho!”.
Do tâm lý muốn đẩy nhanh tiến độ dự án, phần cũng sợ oai danh “ổng”, nên chủ đầu tư đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy là bà đương nhiên có tên trong danh sách cổ đông hùn vốn, dù chẳng góp vô đồng bạc nào. Khi dự án hoàn chỉnh hạ tầng, chia lô nền hẳn hoi, đương nhiên bà được đứng tên 3 lô đất béo bở ngay sát mặt tiền.
Còn bà Th. H, vợ của một sếp đứng đầu Sở ngành, cũng luồn lách sao đó mà có tên trong danh sách cổ đông của nhà hàng S, tòa cao ốc H mới thành lập. Tất nhiên, chỉ là hùn miệng. Nói nào ngay, cũng nhờ bà to nhỏ với ông mà mấy lần ăn gian thuế, xây dựng sai qui trình… các dự án này vẫn chưa bị sờ gáy.
Mà phải nói cái miệng của bà này cũng ghê thiệt!
Trong những lần tán gẫu trong quán cà phê, karaoke hoặc tiệc tùng với những bậc chức sắc ngang hàng, bà thường làm bộ vô tình “hé” ra những mối quan hệ xa gần với những bậc “cấp cao” nào đó, đại khái như là “Em thứ tư của tui là cháu họ của anh Ba ở Bộ X, thằng rể thứ sáu nhà này là con nuôi anh Tư ở Bộ Y”, hoặc “Hồi xưa anh Hai từng ở nhà má tui nuôi chứa, nếu không bây giờ ảnh đâu có được như vậy”, hoặc “Lần nào về tỉnh làm việc, anh Ba cũng ghé nhà thăm ông già hồi xưa là bạn chiến đấu chung chiến hào…”.
Chưa biết thực hư những mối quan hệ đó như thế nào, nhưng ít ra nó cũng làm cho một vài chức sắc “kèo dưới” phải kiêng dè, không dám hó hé. Không ai dám nói gì, các bà càng được nước làm tới, và chiêu bài “nước bọt” này cũng “khè” được không ít cán bộ yếu đuối, thiếu bản lĩnh, ngồi chờ thời hoặc cầu an.
Nổi đình đám hơn cả có lẽ là bà T.S. ở Kiên Giang. Với danh nghĩa là có phần hùn trong 8 dự án đất đai ở Phú Quốc, bà đã huy động vốn hơn 60 tỉ đồng từ bạn bè, người thân, và cả một số ngân hàng để thực hiện giấc mơ “biến Phú Quốc thành Singapore thứ hai”.
Lúc đầu, nghe bà “nổ” là bạn học của một vài cán bộ, bàn dân thiên hạ rủ nhau đưa tiền cho bà rần rần. Dè đâu, sau đó phát hiện ra chỉ là… nổ, mọi người hè nhau tìm bà đòi tiền lại thì đã quá muộn. Rốt cục bà không có hùn vốn trong dự án đất đai nào ở Phú Quốc cả, mà chỉ là hùn… miệng. Bây giờ thì những người nhẹ dạ đành phải chờ tòa án lôi bà trong nhà đá ra để xử tội lừa đảo.
Xem ra khó thu hồi vốn, “Của đổ hốt lại” mà.
Ngậm bồ hòn
Những người hùn miệng này thường rất ma mãnh, lúc có ăn thì đòi, khi lỗ lã thì lủi mất như cá chạch. Điển hình như công ty L. ở thành phố C, là nơi có nhiều phần “hùn miệng” của các sếp bà nhất. Lúc đương thời, khi còn lãi ngất trời, các bà được chia chác khá hời, nhưng lúc thanh tra vào cuộc, các bà bỗng dưng “bốc hơi” thấy rõ. Bà thì bận đi du lịch nước ngoài, bà thì kẹt đang sửa sắc đẹp ở trời Tây, bà thì mắc đám giỗ bên ngoại liền tù tì. Nhưng mà suy cho cùng, các bà có liên quan nào đâu nè, giấy tờ chứng cứ đâu, chỉ có hùn miệng thôi mà! Hoặc cùng lắm chỉ là cái tên trong danh sách cổ đông thôi chớ có ký cọt giao dịch hợp đồng làm ăn nào đâu.
Tất cả là ông chủ, là giám đốc hết hà! Chỉ khổ cho ông chủ công ty là chạy vắt giò lên cổ đi hầu, lúc thì cơ quan thuế, khi thì thanh tra tài chính… Nghe đâu ông chủ này đã đổi tên công ty mấy lần để… chạy đạn, nhưng mà nguy cơ phá sản là khó tránh khỏi. Lúc này mới nghe ông than vãn “Còn tiền còn bạc, còn… hùn miệng - Hết tiền hết bạc, hết… ăn chia”.
Cái ngữ hùn miệng, coi vậy chớ hổng phải vậy…
Sở dĩ cái nạn hùn miệng này còn sống được vì còn cơ chế xin - cho, thủ tục rườm rà. Nếu như mọi việc minh bạch như ban ngày thì đừng có khè với chủ đầu tư là quen với anh này, anh nọ! Còn khuya, các bà sếp ơi!
THÚNG HỀ
Tuổi Trẻ Cười số 364 (ra ngày 15-09-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận