15/05/2004 09:46 GMT+7

Huề

NHAT (Lâm Đồng)
NHAT (Lâm Đồng)

TTC - Bạn giận. Hễ thấy bạn cười là gần... huề. Trẻ con chơi oản tù tì cũng có huề. Chưa nộp tiền điện, nước... nên bị cúp thì huề. Cho mượn tiền, đòi chưa có đành huề. Không cho cưới thì theo không, rồi cũng huề.

JKVDl9A2.jpgPhóng to
TTC - Bạn giận. Hễ thấy bạn cười là gần... huề. Trẻ con chơi oản tù tì cũng có huề. Chưa nộp tiền điện, nước... nên bị cúp thì huề. Cho mượn tiền, đòi chưa có đành huề. Không cho cưới thì theo không, rồi cũng huề.

Phân tách huề ra thì huề gồm có “hề” và “u”. Có lẽ vì vậy nên luôn có cười (hề) sau khi đã “đấu” đến u đầu (H-U-Ề).

“Túm lợi” huề là một kiểu luật sống, vì mọi người sống đều có... huề không dưới vài lần.

* Con sếp đánh con nhân viên, thế nào nhân viên cũng được bảo: “Huề đi con, lỡ tay mà”. Mỹ đánh Irắc, vũ khí hủy diệt không có “huề” vì Mỹ mạnh và giàu hơn. Công trình có nhiều hạng mục sai phạm, tham ô, thất thoát, người được đưa ra xử còn công trình thì rệu rã tạm sử dụng, tiền mất: “huề”.

Bảo hiểm, bằng lái, nón, kính - dân - rên, thì “vũ như cẩn” nhưng khối kẻ lợi: “huề”. Bắn tốc độ, ảnh hưởng đi lại, hàng hóa lưu thông, dân khóc, bèn bỏ: “Huề”! “Huề”... “Huề” nhiều lắm, nghèo mãi cũng vì... huề đó thôi!

* Huề là từ chỉ sự “bằng mặt”, chứ chưa hẳn là đã “bằng lòng”. Ví dụ như: huề vốn, huề tiền, huề cả làng...

Thời nay, có lắm kẻ cậy chức quyền “ỷ thế hiếp cô”, những người “thấp cổ bé miệng” hổng dám lên tiếng để kêu oan. Vậy là huề. Cái sự huề ấy chỉ làm cho người ta kinh tởm, sợ hãi chứ nó đâu thể hiện được sự công bằng. Huề là sự bằng nhau cả lượng và chất cơ mà!

* “Có qua có lại mới toại lòng nhau”: Huề! vậy thì “đẹp”, còn gì đẹp hơn sự sòng phẳng ấy. Nhưng “huề” có khi là “ẩn từ”, “nghịch” của nó là những từ nghe không “huề” tí nào như: “thua” (chìm xuồng), “thắng” (mặc kẻ khác đau khổ, kệ nhà nước kêu trời).

Hoặc “nghiệm” là: “phủi tay” (ông ăn chả, bà ăn nem; chồng nhậu nhẹt thì vợ đánh đề,... huề!). “Huề” đa dạng vậy đó!! Mà nghĩa cũng là... “huề”, thế mới oải!

* Huề là một từ nghe rất... hòa bình và hữu nghị. Đơn giản thì nghĩa là chẳng ai... được cả song lại chứa đựng một hàm ý sâu xa muôn hình vạn trạng. Dễ thấy nhất thì như trong môn thể thao vua của xứ ta lâu nay cứ âm ỉ cái chuyện móc ngoặc để... huề theo kiểu “sân anh anh thắng, sân tôi tôi được”. Vậy là nhìn bề ngoài thì có thắng có thua đấy chứ. Biết xử lý thế nào vì: chứng cứ đâu? Cuối cùng huề cả làng!

Một chuyện khác là thấy anh A. khi xây nhà lấn đất công một ít mà chả làm sao cả nên ông B., bà C. cũng đâu có kém cạnh. Vậy là đất cá nhân thì được còn đất nhà nước thì... mất. Cứ từ đó mà suy sẽ thấy nhiều điều thú vị lắm, vì chỉ cần bớt đi chữ cái “U” sẽ thành tiếng cười... Hề! hề!

NHAT (Lâm Đồng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên