02/09/2019 10:27 GMT+7

Hồng Hạc chào đón mùa trăng

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Yêu thương chắp cánh (biên kịch: Hoàng Duẩn, Linh Tiên; đạo diễn: Cẩm Tiên) là vở kịch thiếu nhi được sân khấu Hồng Hạc dàn dựng để phục vụ khán giả nhí mùa Trung thu năm nay.

Hồng Hạc chào đón mùa trăng - Ảnh 1.

Vở diễn có những tiết mục xiếc như tung hứng, thăng bằng trên con lăn... Ảnh: D.PHAN

Tối 31-8, vở kịch đã được diễn nhân dịp ra mắt "nhà mới" của sân khấu Hồng Hạc tại Nhà thiếu nhi quận 4 (405 Hoàng Diệu), sau thời gian dài trụ tại sân khấu Trường Múa TP.HCM.

Lâu nay tôi không lưu diễn vì sợ nơi đến không đủ điều kiện âm thanh, ánh sáng như mình mong muốn. Nhưng giờ tôi bớt cực đoan rồi và nghĩ mình nên đi. Tối 31-8, khá nhiều đại diện từ Đường sách TP.HCM, các trường quốc tế... đến xem để có thể đặt hàng vở diễn phục vụ khán giả nhí ở nhiều địa điểm trong mùa Trung thu năm nay.

Đạo diễn Việt Linh

"Lớn lên con muốn làm gì?"

Câu chuyện Yêu thương chắp cánh xoay quanh cậu bé Quý mồ côi mẹ thuở mới lọt lòng. Ba của Quý hết mực yêu thương con, tuy nhiên có một điều khiến ông không bằng lòng là cậu bé quá đam mê và muốn trở thành nghệ sĩ xiếc.

Ông sợ con cực khổ và té gãy tay, gãy chân khi luyện tập. Trong một lần mâu thuẫn, Quý bỏ nhà đi và gặp đám nhóc bụi đời mà "đại ca" là cậu bé Được. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai đứa trẻ?

Vở kịch khá gọn gàng, chỉ chừng 50 phút. Không có quá nhiều kịch tính nhưng Yêu thương chắp cánh tạo cảm tình bởi chất mộc mạc, dung dị. Bốn diễn viên nhí trong vở, có bé chuyên nghiệp, có bé không chuyên đã tạo nên những lát cắt trong trẻo khiến người xem có những giây phút bồi hồi, tắm mình trong những ký ức của thời thơ ấu.

Cảnh chính và "nặng ký" trong vở diễn chính là cảnh trò chuyện của Quý và Được. Quý đang bất mãn với ba và cho rằng sống như Được mới sướng, muốn làm gì thì làm, chẳng ai cấm cản.

Còn Được sinh ra đã không biết mặt mẹ vì bị bỏ rơi ở gốc cây, nhờ bà bán bánh mì nhặt về nuôi rồi bà cũng mất khiến Được bơ vơ, lấy ghế công viên làm nhà, làm đủ nghề để sống từ đánh giày, hốt rác, lau xe...

Được thèm được giận mẹ, thèm bị ba mẹ đánh đòn, thèm có căn nhà để trú mưa nắng, được ăn, chơi, đến lớp và đọc sách đã đời. Những "cái thèm" của Được khiến Quý tròn mắt, bởi những điều đó với cậu đang là "điều phiền phức".

Cứ nói qua nói lại như thế một cách hồn nhiên, tỉnh rụi. Để rồi đến lúc Được buông câu hỏi khó "Mày có dám đổi với tao không?" thì anh chàng Quý lúc này lại lúng túng...

Đó không chỉ là câu hỏi khó với Quý mà còn là câu hỏi khó với không ít khán giả nhí xem vở diễn.

Yêu thương chắp cánh không chỉ muốn lan tỏa tình yêu thương gia đình đến các bé mà còn khiến phụ huynh đôi lúc nhìn lại khi nghe lời bé Quý nói: "Con ước một lần ba hỏi con lớn lên con muốn làm gì?".

Hồng Hạc chào đón mùa trăng - Ảnh 3.

Một cảnh trong vở Yêu thương chắp cánh - Ảnh: D.P.

Diễn theo nhu cầu khán giả

Yêu thương chắp cánh là vở kịch đầu tay ở sân khấu Hồng Hạc của đạo diễn trẻ Cẩm Tiên. Tuy nhiên, trước đó cô đã được làm quen với các diễn viên nhí trong vở Thiên thần nhỏ của tôi với vai trò phó đạo diễn.

Cẩm Tiên chia sẻ: "Làm việc với diễn viên nhí khá vất vả. Con nít khi tập đôi lúc hơi mất tập trung, vì vậy người đạo diễn phải hết sức kiên nhẫn và thật sự yêu thương, các em mới hợp tác tốt. Nhưng diễn viên nhí rất thông minh, dạy là hiểu liền, làm được hết. Có nhiều khi mình không nhớ, các em còn nhắc cho mình!".

Diễn viên chính của vở là bé Minh Nhật (vai Quý), từng vào vai Kha trong Thiên thần nhỏ của tôi. Lần này, với gương mặt sáng, diễn xuất tự nhiên, Nhật tiếp tục chinh phục khán giả. Cậu bé còn tự thực hiện nhiều kỹ thuật xiếc như tung hứng, thăng bằng trên con lăn, đi xe đạp 1 bánh... khiến khán giả phải trầm trồ.

Sở dĩ Nhật có thể làm những kỹ thuật như diễn viên xiếc thực thụ bởi em vốn là cháu nội của NSƯT Duy Hà - nghệ sĩ xiếc kỳ cựu của nhà hát nghệ thuật Phương Nam, người thầy của nhiều nghệ sĩ xiếc trẻ tại TP.HCM. Em trai của Nhật là bé Minh Quang lần đầu tiên đóng kịch với vai Ốc Bươu khá ngộ nghĩnh. Thuận Phát (vai Được) và Ngân Chi (vai Ốc Tiêu) cũng vào vai hết sức dễ thương.

Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ban đầu được mời làm nhạc cho vở, gần những ngày cuối đạo diễn Việt Linh mời anh vào luôn vai ba của Quý. Ban đầu anh từ chối vì chưa từng đóng kịch, nhưng được sự động viên của Việt Linh anh đã nhận lời.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về hoạt động của Hồng Hạc thời gian tới, đạo diễn Việt Linh nói: "Từ tháng 11-2017, Hồng Hạc đã không bán vé định kỳ mà theo sô diễn, theo nhu cầu của khán giả cho các trường học, đơn vị, công ty...

Hình thức đó khá ổn, mỗi suất diễn đủ thu chi là hạnh phúc lắm rồi, còn tiền đầu tư cứng cho vở thì... bỏ đi, quên đi! (cười). Chuyển sang địa điểm mới, chúng tôi sẽ tiếp tục diễn theo hình thức ai yêu cầu chúng tôi sẽ phục vụ".

Trước một khó khăn sân khấu đóng ở khu vực không phải nơi đông đúc, đạo diễn Việt Linh lạc quan chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vì bắt đầu có khá nhiều đơn vị đặt hàng. Như buổi diễn vở Tấm và hoàng hậu vào ngày 8-9 tại Nhà hát TP đã đầy vé lên tới lầu 2. Đầu tháng 10, Trường Lê Quý Đôn cũng đặt hàng 2 suất Tấm và hoàng hậu, rồi Eugienie Grangdet cũng được một khách sạn 5 sao đặt lịch. Sau đó, chúng tôi còn lưu diễn ở Cần Thơ...".

Xem kịch cổ điển phương Tây ngay trên sân khấu Hồng Hạc Xem kịch cổ điển phương Tây ngay trên sân khấu Hồng Hạc

TTO - Buổi diễn đầu tiên của vở kịch Eugénie Grandet tối 16-3 ở sân khấu Hồng Hạc (TP.HCM) đã khiến không ít khán giả cảm động khi lâu lắm mới được xem kịch cổ điển phương Tây ngay tại Sài Gòn và 'đọc' lại Balzac trong một dạng thức khác.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên