Chị Nguyễn Thị Kim Luân, vợ anh Toàn, cho biết khoảng 14g ngày 11-6, anh Toàn ăn một con ốc hương và một con ốc lá hẹ (mới bắt dưới biển lên). Sau khi ăn khoảng 30 phút, anh Toàn có triệu chứng tê môi, sau đó tê lưỡi, nôn ọe và bủn rủn tay chân. Ngay lập tức gia đình đưa anh Toàn đi cấp cứu. Đến 18g cùng ngày, anh Toàn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh trong tình trạng tim ngừng đập, ngừng thở. Các bác sĩ ở đây hồi sinh tim sau đó chuyển anh Toàn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Theo bác sĩ Chi, anh Toàn nhập viện lúc 20g46 cùng ngày trong tình trạng hôn mê sâu. “Chúng tôi đang tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Bước đầu, theo tôi, có thể bệnh nhân bị dị ứng hoặc ngộ độc khi ăn hải sản. Người nhà bệnh nhân cho biết thêm anh Toàn có tiền sử bệnh hen phế quản. Chúng tôi cũng chưa biết con ốc lá hẹ hình thù, tính năng như thế nào”, bác sĩ Chi cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận