- Lại còn hỏi, hát nhép là... không hát ra lời, là không hát gì cả!
- Mặc hở hang là sao?
- Thế mà cũng hỏi, là mặc kiểu “lộ hàng”, tươi mát, là như không mặc gì hết! Nhưng hỏi lòng vòng là ý ông anh muốn nói đến tình trạng hiện nay một số ca sĩ, người mẫu lên sàn diễn hát thì... nhép, còn mặc thì như cố ý khoe “hàng”, phải không?
- Chuyện này đã là chuyện thường ngày trên sàn diễn từ lâu rồi, khán giả bức xúc, các nhà quản lý bức xúc, giới ca sĩ cũng bức xúc.
- Bức xúc gì gì thì cũng chỉ phạt như gãi ngứa, mà càng bị nói, càng bị phạt, coi bộ mấy cổ càng khoái vì càng nổi tiếng, càng được mời nhiều sô diễn và tiền catsê cũng lên theo! Xem ra được nhiều hơn mất!
- Và như thế dư luận lại càng bức xúc. Cái vòng luẩn quẩn này bao giờ chấm dứt? Hát như không hát, mặc như không mặc, được gọi là ca sĩ, cho lên sàn diễn trước bàn dân thiên hạ, đã là... lạ! Lại còn nổi tiếng thì phải nói... quá lạ! Rồi điều lạ này lại cứ tồn tại và lây lan thì... hơn cả “quá lạ”, biết nói gì nữa đây ông bạn tui ơi!?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận