
Trấn Thành, Thu Trang, Trường Giang... cùng có phim ra rạp năm 2026 - Ảnh: FBNV
Tính đến chiều 14-1, Thiên đường máu đạt doanh thu 108 tỉ đồng do doanh thu phim này tăng đều đặn mỗi ngày vài tỉ. Như vậy, phim Việt có sự mở màn đầu năm thuận lợi, tạo đà cho những phim mới ra mắt trong năm.
Đó là loạt phim Tết Bính Ngọ của Trấn Thành, Trường Giang, Lê Thanh Sơn và Minh Beta: Con kể ba nghe, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Quỷ nhập tràng 2, Tài, Anh Hùng, Đại tiệc trăng máu 8, Madames Thanh Sắc, Hộ linh tráng sĩ, Thám tử Kiên 2...
Đầu năm: Trấn Thành, Trường Giang, Kiều Minh Tuấn...
Bài học từ năm 2025 là "dịp 30-4 cũng như một mùa Tết mới" với kỳ nghỉ dài, đồng thời giai đoạn ngay sau Tết Nguyên đán phòng vé cũng khá "đắt khách". Do đó năm 2026 có nhiều phim cạnh tranh ở nửa đầu năm.
Con kể ba nghe (chính thức ra rạp ngày 16-1, mở bán vé sớm tính đến 14-1 thu hơn 2 tỉ đồng) do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, Trần Thanh Huy làm giám đốc sáng tạo. Phim kể về hành trình hàn gắn giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc đi trên dây, cũng là người cha đơn thân và cậu con trai đang tuổi dậy thì nhạy cảm (Hạo Khang).

Tình cha con trong 'Con kể ba nghe' có khiến khán giả xúc động - Ảnh: ĐPCC
Dịp Tết Nguyên đán, hiện tại vẫn có bốn phim đã công bố lịch chiếu gồm Thỏ ơi! của Trấn Thành, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn và Mùi phở của Minh Beta. Các phim này đều dự kiến ra mắt vào mùng 1 Tết (17-2).
Trong bốn phim trên, lợi thế đang nghiêng về hai cái tên Trấn Thành và Trường Giang bởi họ có thương hiệu mạnh với khán giả đại chúng. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đụng độ ở phòng vé phim Tết. Nhưng các phim khác vẫn còn cơ hội gây bất ngờ và vượt lên bằng chất lượng.
Ngoài ra vẫn còn một số phim dự kiến chiếu dịp Tết nhưng chưa chắc chắn ra mồng 1 Tết. Các phim này sẽ sớm công bố trong thời gian tới.
Trailer đầu tiên của phim 'Thỏ ơi!'

Tạo hình Trường Giang trong phim "Nhà ba tôi một phòng" - Ảnh: ĐPCC
Cảm ơn người đã thức cùng tôi (dự kiến chiếu 27-2) của đạo diễn Chung Chí Công kể về hành trình theo đuổi ước mơ của người trẻ. Khang (Nguyễn Hùng) là "tay ngang" mong trở thành đạo diễn. Hoài (Võ Phan Kim Khánh) ước mơ trở thành diễn viên còn Hiếu (Doãn Hoàng) dù có tài năng vượt trội nhưng chưa thành công khi theo nghề họa sĩ vẽ truyện tranh.
Ngoài bối cảnh ở Việt Nam, phim còn quay tại New York (Mỹ) và Busan (Hàn Quốc), qua đó phản ánh mức độ đầu tư của đạo diễn Chung Chí Công và ê kíp cho dự án đánh dấu sự trở lại lần này.

'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' là phim mới của Nguyễn Hùng sau 'Mưa đỏ' - Ảnh: ĐPCC
Mỹ Tâm, Thái Hòa, Đại tiệc trăng máu 8 và dịp 30-4
Quỷ nhập tràng 2 (dự kiến chiếu ngày 6-3) hy vọng tiếp nối phần 1 ăn khách từng thu 149 tỉ đồng. Phim đưa hai diễn viên Khả Như và Quang Tuấn trở lại trong một câu chuyện mới, với Doãn Quốc Đam là diễn viên mới tham gia loạt phim. Bối cảnh phần 2 là một xưởng nhuộm bí ẩn, vẫn do Pom Nguyễn đạo diễn.
Phim Tài do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn vẫn chưa có lịch chiếu chính thức nhưng có thể là trong tháng 3. Cả hai đã từng hợp tác ăn ý trong các sản phẩm trước đây. Tuy nhiên đây là lần đầu họ đứng chung ở một dự án điện ảnh với vai trò quan trọng hơn. Mai Tài Phến còn kiêm biên kịch và đóng vai nam chính.
Hiện tại, khán giả suy đoán Mỹ Tâm vào vai cô gái bán ve chai đã cứu giúp nhân vật Tài (Mai Tài Phến) sau một tai nạn. Nhân vật này có thể là người mang đến hy vọng, dẫn dắt Tài thoát khỏi vòng xoáy của quá khứ và cho anh cơ hội làm lại.
Dịp lễ 30-4 có hai phim nổi bật là Anh Hùng và Đại tiệc trăng máu 8. Anh Hùng dự kiến chiếu ngày 24-4, gồm diễn viên Thái Hòa, Hồng Ánh... Võ Thạch Thảo (Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa) đạo diễn và Timothy Linh Bùi sản xuất. Phim chưa quảng bá mạnh, mới thông báo khai máy và tiết lộ dàn diễn viên.
Đại tiệc trăng máu 8 (dự kiến ra mắt dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4) do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất. Phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu: Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát… và danh hài Vân Sơn.
Phim Việt cuối năm vẫn đáng trông đợi
Sau dịp 30-4, phim Việt vẫn còn nhiều cái tên tiềm năng ở phòng vé như Madames Thanh Sắc của Thanh Hằng và Hồng Ánh (dự kiến chiếu ngày 26-6), Hộ linh tráng sĩ đánh dấu sự trở lại của Johnny Trí Nguyễn (dự kiến chiếu ngày 28-8), Thám tử Kiên 2 của Victor Vũ (dự kiến chiếu cuối năm 2026), Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (dự kiến chiếu nửa cuối năm 2026)...
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, năm 2026 có thể có đến 70-80 phim Việt ra rạp, nhiều nhất từ trước đến nay nên mức độ cạnh tranh sẽ rất lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận