
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận sách, tập vở và bút của Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam - Chi nhánh miền Nam
Toàn bộ số sách giáo khoa và đồ dùng học tập đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và nhanh chóng phân bổ về các trường, giúp học sinh và giáo viên sớm ổn định việc dạy - học sau đợt mưa lũ lịch sử.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Võ Thị Minh Duyên trân trọng cảm ơn tấm lòng sẻ chia của đơn vị đối với ngành giáo dục địa phương. Những phần quà ý nghĩa này không chỉ giúp thầy và trò vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh yên tâm trở lại lớp học. Ngoài ra, ngành giáo dục tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian tới.
Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ), đoàn đã đến thăm hai trường chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt lũ là Trường tiểu học Hòa Trị 1 và Hòa Trị 2. Tại đây, đoàn ghi nhận nhiều phòng học xuống cấp, sách vở bị hư hỏng, đời sống của giáo viên và học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn.

Đại diện VEPIC trao sách, tập vở và bút cho Trường tiểu học Hòa Trị 1
Đại diện đơn vị tài trợ, ông Phạm Văn Hồng, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh miền Nam Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC), chia sẻ rằng sau khi trực tiếp chứng kiến tình cảnh của các em học sinh, ông và đoàn không khỏi xúc động.
“Nhiều điểm trường bị hư hại rất nhiều, học sinh thiếu thốn đủ bề. Những quyển sách này không chỉ là vật dụng học tập mà còn là niềm vui và sự động viên dành cho cả thầy cô và các em. Đây là lý do VEPIC mong muốn chung tay hỗ trợ bằng cả vật chất lẫn tinh thần, để các em có đầy đủ sách vở tiếp tục học tập và giáo viên sớm ổn định cuộc sống, trở lại trường lớp”, ông Hồng nói.
Bên cạnh việc trao tặng sách và đồ dùng học tập, VEPIC còn hỗ trợ 125 triệu đồng cho 25 giáo viên có nhà ở bị thiệt hại nặng trong mưa lũ, mỗi thầy cô 5 triệu đồng. Đại diện công ty cũng đến tận nhà trao hỗ trợ cho gia đình 4 học sinh không may bị đuối nước trong đợt lũ, mỗi gia đình 10 triệu đồng, như một lời chia sẻ mất mát và động viên tinh thần dành cho người thân các em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận