19/06/2005 13:56 GMT+7

Hôm nay 19-6-2005, Ngày-của-cha!

ANH NGUYỆN
ANH NGUYỆN

TTO - Những người đàn ông đích thực trong đời ta luôn hiển hiện với một bờ vai để nương tựa và một tình yêu không gì lay chuyển.

2p4v1D3c.jpgPhóng to

Con cái, cháu chắt, bạn gái, vợ... sẽ có cơ hội để viết những lời yêu thương tới người đàn ông trong đời họ, và dĩ nhiên, không quên một lời cảm ơn vì những gì họ đã làm.

Có lẽ bạn sẽ cho rằng Father’s Day là một phát kiến trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, sự thật ngày này đã có từ rất xưa. Một chàng trai người Babylon tên là Elmesu đã nặn ra một tấm thiệp bằng đất sét được biết đến là thiệp Father’s Day đầu tiên cách đây gần 4.000 năm. Thông điệp đặc biệt của anh gửi tới bố là lời chúc sức khỏe và sống lâu. Cũng may, những tấm thiệp ngày nay không còn bằng đất sét, vì thế mới bỏ vừa vào những thùng thư!

Father’s Day là dịp gửi thiệp lớn thứ tư trong năm. Theo thống kê năm 2004 có gần 95 triệu tấm thiệp được gởi đi trong Ngày-của-cha tại Mỹ, chưa tính các e-card - tức thiệp điện tử.

Một nửa thiệp trong Ngày-của-cha gửi tới người bố của mọi lứa tuổi và gần 20% gửi cho chồng. Thế nhưng việc bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn không dừng lại tại đó. Nhiều người còn nhớ đến ông, con trai, anh em, cậu dượng và những người đàn ông không liên quan nhưng vẫn có một quyền được gọi là “người đặc biệt.”

Ông bố William Jackson Smart của vùng Spokane, Washington chính là nguồn cảm hứng để tổ chức một Ngày-của-cha tại Mỹ từ ý tưởng Ngày-của-Mẹ.

Smart là một người góa vợ, phải nuôi sáu người con lúc vợ qua đời khi bà sinh đứa con út. Ông là “gà trống nuôi con” trong 21 năm liền. Điều này có lẽ làm chúng ta, những người ở thế kỉ 21 kinh ngạc. Tuy nhiên vào thập niên 1800, việc một người đàn ông nuôi con một mình chưa bao giờ được nghe cả... và thậm chí ngày nay, ông bố độc thân và sáu mụn con là điều không thể tưởng!

Con gái của Smart, bà Sonora Smart-Dodd (hay còn gọi là bà John Bruce Dodd) đã nảy ra ý tưởng Ngày-của-cha vào 1909 trong khi đang lắng nghe bài giảng của linh mục trong nhà thờ về Ngày-của-mẹ. Bà khuyến khích các nhà thờ địa phương có một Father’s Day long trọng vào một ngày chủ nhật trong tháng sáu, trùng với tháng sinh nhật của bố bà. Với những nỗ lực đó, mọi người càng thấy rất ý nghĩa khi có một Ngày-của-cha trong năm.

Father’s Day dần dần lan tỏa trên nhiều thành phố, nhiều tiểu bang và các quốc gia khác. Bà cũng khuyến khích việc cài hoa hồng để tạ ơn cha trong ngày Father’s Day. Hoa hồng đỏ cài trên áo ám chỉ cha còn sống, hoa hồng trắng để tưởng nhớ người cha quá cố. Một trùng hợp ý nghĩa với ngày Vu Lan ở VN?!

Father’s Day chính thức được tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson ấn định vào 1966, chọn ngày chủ nhật thứ ba trong tháng sáu. Tuy nhiên ngày lễ này không thực sự thường niên, mãi cho tới 1972, tổng thống Richard Nixon kí quyết định ngày này là ngày chính thức tại Mỹ.

Nhiều quốc gia ảnh hưởng văn hóa phương Tây cũng tổ chức Father’s Day trong ngày này. Tại các nước nói tiếng Hoa, Father’s Day được ấn định vào 8-8 vì phát âm tiếng Quan Thoại “ngày tám tháng tám” nghe như “ba ba”, tiếng gọi cha yêu của con trẻ. Father’s Day của Thái Lan rơi vào ngày 5-12 vì là sinh nhật của Quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Tại VN, bạn có thể chọn ngày hôm nay - chủ nhật thứ ba của tháng sáu hay ngày lễ Vu Lan để tri ân cha một cách đặc biệt.

ANH NGUYỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất