20/08/2017 10:01 GMT+7

​Hỏi thăm ông lớn Yên Bái

ĐINH MƯỜI HAI
ĐINH MƯỜI HAI

TTO - Xem tin, Yên Bái với Lai Châu / Cùng đất Sơn La thật thảm sầu.

Lũ cuốn, nhà tan, người thiệt mạng

Lá lành lá rách bọc đùm nhau.

Đi lại bây giờ thật khó khăn

Nước xa nào cứu được lửa gần.

Muốn giúp, gạo không lên núi được

Nên lắm bà con vẫn đói ăn.

Xin hỏi ông to với bà nhà:

Lũ nguồn có ngập biệt phủ ta?

Trang viên hoa kiểng bình an nhỉ?

Thu nhập mùa này có khá ra?

Mèo chó trong nhà có khỏe không?

Vịt gà, heo cúi có... rụng lông?

Có tấm ngói nào rơi xuống đất?

Ráng bịt cho nhanh kẻo lạnh phòng!

Quái ác, mưa to tạo lũ rừng

Cho nên chổi đót ít ai ưng

Lá chít, bánh ngô không bán được

Đồng tiền thu nhập chắc hơi lưng?

Hình như tháng trước có thanh tra

Đến hỏi thăm ông, hỏi cả bà?

Kết luận thì chưa công bố được

Cũng là một cái phẻ nhà ta.

Thôi thế, ông bà tích lũy tiền

Để mà trả nợ, trả nhanh lên

Đến hai mươi tỉ, to như núi

Ráng trả cho xong trước... tất niên.

Thôi thế, xin ông chớ xuống đường

Kiểm tra kiểm soát cái môi trường.

Còn món tài nguyên thì yên chí

Cứ đổ thừa do... lũ cuốn luôn.

Là êm chuyện!

ĐINH MƯỜI HAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thơ vui