19/08/2017 16:13 GMT+7

Anh và ngân hàng

BÙI CHÍ VINH
BÙI CHÍ VINH

TTO - Nếu ở xứ ta đóng cửa ngân hàng... đó là mơ ước của nhà thơ.

Nếu ở xứ ta đóng cửa ngân hàng 

Anh sẽ trở nên người giàu có nhất 

Người ta bắt đầu kính trọng thơ văn 

Coi như đó là thước đo phẩm chất. 

Anh giàu có không thể ai ngăn được 

Dan díu với em bằng một tỉ thơ tình 

Mọi giấy bạc đều biến thành bản thảo 

Nhưng… ngân hàng đang mở cửa xứ mình! 

Nếu ở xứ ta từ chối xài tiền 

Anh sẽ trở nên đại gia địa ốc 

Người ta bắt đầu yêu quý thiên nhiên 

Coi như đó là giang sơn gấm vóc. 

Anh làm đại gia không thể ai ngăn được

Lãng tử khắp quê hương vì đâu cũng là nhà 

Mọi tài khoản đều biến thành thơ nhạc 

Nhưng mà… đồng tiền đang ngự trị ở xứ ta!

Nếu ở xứ ta đồng tiền là chúa tể

Thì anh suốt đời là một kẻ xa hoa 

Dù trong túi chỉ có toàn xu lẻ 

Nhưng chữ nghĩa bao giờ cũng xả láng tiêu pha!

BÙI CHÍ VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thơ vui