03/04/2022 10:28 GMT+7

Hội khoe con

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hội cà phê cuối tuần gặp nhau nói chuyện một lát rồi cũng quay về đề tài khoe con: - Ông A: Con tôi học siêu lắm, tiếng Anh vanh vách. - Ông B: Ừ, con tớ cũng vậy. Tớ đang chọn trường cho cháu sắp tới đi du học.

Hội cà phê cuối tuần gặp nhau nói chuyện một lát rồi cũng quay về đề tài khoe con:

- Ông A: Con tôi học siêu lắm, tiếng Anh vanh vách.

- Ông B: Ừ, con tớ cũng vậy. Tớ đang chọn trường cho cháu sắp tới đi du học.

- Bà C: Con mình học trường chuyên xịn, đứa nào cũng giỏi cả, thế nên phải cố đua...

Có mỗi ông D không nói gì, mọi người hỏi: "Thế cháu nhà ông học sao?", ông nói: "Con nhà tôi học trường làng gần nhà thôi, điểm cũng thường thôi".

Mọi người ngạc nhiên hỏi: "Sao ông không cho cháu..." này nọ. Ông D bảo: "Thôi, xưa mình có học giỏi đâu mà ép con phải giỏi!".

Các ông bà nói: "Ơ hay. Đời mình không giỏi phải giúp tìm cách cho con mình giỏi chứ".

Ông D: "Vấn đề là nó giỏi thật hay các ông bà bắt nó phải giỏi. Đọc báo chưa, không khéo áp lực quá thì...".

Không khí hội cà phê chùng xuống. Từ đó không thấy ông D trong hội cà phê cuối tuần... khoe con đó nữa. 

Các con đang quá áp lực Các con đang quá áp lực

TTO - Có lẽ nhiều người mẹ cũng cùng tâm trạng giống tôi. Mỗi tối, ngồi học online hai tiếng đồng hồ cùng con, tôi mới thấm thía được nỗi vất vả của cả cô lẫn trò.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên