01/03/2008 04:04 GMT+7

Hóc xương cá: 2 giờ và 2 phút

NGUYỄN CHÁNH TRỰC (Q.11, TP.HCM)
NGUYỄN CHÁNH TRỰC (Q.11, TP.HCM)

TT - Trưa 24-2-2008, ba tôi (tên Nguyễn Chánh Trọng, 57 tuổi) bị hóc xương cá trong lúc ăn cơm. Nhà ở gần Bệnh viện Chợ Rẫy nên tôi vội vàng chở ba đến phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại đây, ba tôi được bác sĩ khám họng rồi làm hồ sơ lúc 13g15 với bệnh án là hóc xương cá. Sau đó, ba tôi ngồi chờ trong phòng cấp cứu và khoảng 13g45, một cô y tá đến yêu cầu ba tôi đi làm xét nghiệm máu. Đến 14g, ba tôi lại được yêu cầu chụp X-quang vùng cổ họng và sau đó tiếp tục chờ đợi trong sự khó chịu vì cái xương cá vẫn nằm trong cổ họng. 14g15 (tức một giờ sau tính từ lúc đến bệnh viện), không thấy ai hỏi han gì cả, tôi bèn đến gặp cô y tá nói trên thắc mắc thì cô bảo ba tôi phải đợi thêm khoảng một giờ hoặc một giờ rưỡi nữa để bác sĩ đến mổ nội soi vùng họng cho ba tôi. Không thể chấp nhận được việc tiếp tục chờ đợi như thế nên tôi quyết định đưa ba tôi đến Bệnh viện Tai mũi họng TP sau khi đóng cho Bệnh viện Chợ Rẫy 355.000 đồng (gồm tiền y cụ, tiền xét nghiệm máu, tiền chụp X-quang, tiền công khám...).

20 phút sau đó, chúng tôi đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Tai mũi họng và chỉ mất chưa đầy 2 phút sau, ba tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì cái xương cá đã được bác sĩ gắp ra một cách nhẹ nhàng. Chi phí phải trả chỉ có vỏn vẹn 20.000 đồng!

Hai cha con tôi rời bệnh viện với tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui vì ba tôi đã hết thấy khó chịu và thật buồn khi phải nghĩ đến những gì vừa trải qua ở phòng cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Nếu chúng tôi chấp nhận ở lại thì không biết ba tôi sẽ còn phải đợi thêm bao lâu nữa?!

NGUYỄN CHÁNH TRỰC (Q.11, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên