28/10/2025 10:21 GMT+7

Học sinh lớp 6 TP.HCM sẽ phát biểu tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu COP30

Lê Bảo Nhi (11 tuổi, TP.HCM) sẽ đại diện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị COP30, với thông điệp thiếu nhi Việt chung tay bảo vệ hành tinh xanh.

COP30 - Ảnh 1.

Tình yêu thiên nhiên đã dẫn dắt Nhi đến với các hoạt động vì môi trường - Ảnh: THANH HIỆP

Tập đoàn giáo dục trực tuyến toàn cầu 51Talk (NYSE American: COE) vừa công bố em Lê Bảo Nhi (11 tuổi, TP.HCM) sẽ đại diện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP30 diễn ra tại Brazil.

Trước đó 51Talk tổ chức cuộc thi "Green Talk: Speak for the Future at the United Nations" tại Việt Nam dành cho học sinh 6 - 14 tuổi với chủ đề "Làm thế nào để bảo vệ môi trường, bắt đầu từ chính bản thân mình?", Nhi đã xuất sắc giành giải quán quân.

Bắt đầu từ tình yêu thiên nhiên

Việc lựa chọn học sinh Việt Nam tham dự COP30 nằm trong sáng kiến hợp tác giữa 51Talk và Liên hợp quốc nhằm trao cơ hội cho trẻ em các quốc gia lên tiếng về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Từ khi triển khai, chương trình đã có sự tham gia của học sinh đến từ Trung Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản và Thái Lan. Năm nay Việt Nam lần đầu tiên có đại diện góp mặt.

Bảo Nhi hiện đang là học sinh lớp 6A3 Trường THCS Cù Chính Lan (phường Bình Quới, TP.HCM). Tại hội nghị, Bảo Nhi sẽ có bài phát biểu và tham gia thảo luận cùng thanh thiếu niên quốc tế, đóng góp ý tưởng cho các sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

"Em là người rất yêu thiên nhiên và động vật. Khi biết có một cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề bảo vệ môi trường, em thấy đây là cơ hội để lan tỏa tình yêu của mình nên quyết định đăng ký tham gia", Bảo Nhi nói. 

Nhi cho biết cuộc thi gồm hai vòng bao gồm vòng sơ khảo trực tuyến và chung kết trực tiếp. Trong đó vòng chung kết với em là thử thách lớn nhất vì các thí sinh đều tự tin và có khả năng tiếng Anh vượt trội. Tuy nhiên Nhi đã xuất sắc vượt qua 10 thí sinh và giành ngôi vị quán quân.

Trong phần thuyết trình với chủ đề "Làm thế nào để bảo vệ môi trường, bắt đầu từ chính bản thân mình?", Nhi cho biết em chọn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như trồng hoa trong vườn nhà để không gian thêm xanh và trong lành hay hạn chế sử dụng chai nhựa bằng cách dùng vật dụng cá nhân và tái chế đồ cũ. 

Trong phần thi, Nhi gây ấn tượng khi mặc chiếc váy tái chế do hai mẹ con cùng làm. Chính điều này Nhi đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo.

Trong đêm chung kết, Nhi chia sẻ có một khoảnh khắc khiến bản thân khá hồi hộp khi giám khảo đặt câu hỏi phản biện bằng tiếng Anh mà em nghe chưa rõ hết. Sau vài giây tập trung, em bình tĩnh ghép lại câu hỏi và trả lời mạch lạc, thể hiện khả năng phản ứng nhanh và bản lĩnh sân khấu. 

"Quan trọng phải luôn thật bình tĩnh và tập trung, như vậy mới phản xạ nhanh để trả lời các câu hỏi của ban giám khảo", Nhi nói.

Bản lĩnh từ những điều nhỏ

Kết thúc cuộc thi, Nhi chia sẻ điều khiến em trân trọng nhất không phải danh hiệu mà là hành trình được đồng hành cùng cha mẹ. Mẹ là người luôn ở bên, giúp em chuẩn bị từng chi tiết nhỏ, cùng làm trang phục, còn ba là người động viên và truyền cho em sự tự tin mỗi ngày. Đặc biệt là khi em được nói lên tiếng nói của mình về bảo vệ môi trường.

Do thời gian gấp rút, Nhi chỉ có khoảng một tuần để chuẩn bị bài thi vì em còn vướng một cuộc thi khác. Em viết nội dung bằng tiếng Việt, sau đó được cô giáo hỗ trợ chỉnh sửa bằng tiếng Anh, luyện phát âm và ngữ điệu. Cô giáo giúp Nhi cảm thấy tự tin, không áp lực, nhờ đó em có thể thể hiện bài nói một cách tự nhiên như trò chuyện cùng bạn bè. 

Nhi cho biết em đã học tiếng Anh từ năm lớp 1, theo Nhi, bí quyết để nói tiếng Anh tốt hơn là luôn mạnh dạn và chấp nhận sai. "Nếu không dám nói sẽ chẳng bao giờ biết mình sai ở đâu để sửa", Nhi khẳng định.

Bà Trương Thụy Hồng Châu - mẹ của Bảo Nhi - chia sẻ quãng thời gian con ôn luyện là thời gian chị vừa lo lắng vừa xúc động, bởi trước cuộc thi con học liền hai cuộc thi mà cuộc nào cũng vô chung kết. 

Tuy nhiên Nhi học mà vẫn vui lắm, mở nhạc lên, vừa hát vừa học, hai mẹ con cười suốt. Khoảnh khắc công bố kết quả là giây phút chị không thể quên, vừa bất ngờ vừa tự hào.

"Nhi cũng là cô bé rất tự giác, ít khi cần nhắc học. Nhiều khi tôi hỏi sao không thấy học bài, con cười nói Con học rồi mà mẹ. Đến khi tôi kiểm tra thì con thuộc hết thật", chị kể.

Vì hành tinh xanh

Hiện tại Bảo Nhi đã hoàn thiện bài phát biểu, chọn xong bài hát để biểu diễn và đang chuẩn bị những món quà nhỏ mang sang Brazil tặng bạn bè quốc tế. Với Nhi, đây không chỉ là cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân mà còn là dịp để khẳng định rằng thiếu nhi Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng nói lên tiếng nói vì hành tinh xanh.

Rất ý nghĩa

Cô Nguyễn Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3 Trường THCS Cù Chính Lan - chia sẻ khi biết tin học trò của mình sẽ đại diện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị COP30, cô cảm thấy vô cùng tự hào. Theo cô Hường, Bảo Nhi là một học sinh năng động, tự tin và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của lớp. Với vai trò lớp trưởng, em luôn tiên phong trong các phong trào của trường và tích cực xây dựng bài trong giờ học.

"Thành tích này không chỉ là niềm vui của riêng Bảo Nhi mà còn là niềm tự hào chung của thầy cô và nhà trường. Việc có một học sinh mang tiếng nói của thiếu nhi Việt Nam ra thế giới là điều rất ý nghĩa. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Bảo Nhi yên tâm chuẩn bị cho hành trình đến Brazil sắp tới", cô Hường chia sẻ.

Mang tiếng nói thiếu nhi Việt Nam ra thế giới - Ảnh 2.Thiếu nhi Việt Nam sẽ tham gia giao lưu với thiếu nhi Trung Quốc

Với chủ đề 'Núi biển gắn nhau, lớn lên vui vẻ', Chương trình giao lưu thiếu nhi Việt - Trung năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15-7 đến 19-7 tại thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất