25/08/2013 17:27 GMT+7

Học sinh đâm bạn trước cổng trường ra đầu thú

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Ngày 25-8, L.G.B., người đâm nam sinh trọng thương trước cổng trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8, TP.HCM) đã được gia đình đưa đến trụ sở Công an quận 8 để đầu thú.

Chiều 25-8, đại úy Lê Hữu Phước đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 8 (TP.HCM), cho biết L.G.B. (16 tuổi, ngụ đường Hoài Thanh, P.14, Q.8) khai nhận tại cơ quan điều tra rằng nguyên nhân sự việc do giữa N.T.Y.T. và L.T.H.N.T. (cùng 16 tuổi, ngụ Q.8, cùng là học sinh lớp 11, trường THPT Tạ Quang Bửu) có mâu thuẫn, cự cãi trên mạng.

Sau đó N.T. nói lại sự việc cho B. nghe. Vào khoảng 11g30 ngày 24-8, khi Tuấn cùng hai học sinh khác đến trường Tạ Quang Bửu để đón Y.T., khi thấy B. chở Y.T. ra khỏi trường, nhóm Tuấn lao vào dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh. B. chạy vào trường và thấy con dao Thái Lan trong bồn hoa nên cầm lấy chạy ra đâm một nhát sượt qua tay Y.T., trúng vai Tuấn.

Tuấn bỏ chạy, B. rượt theo đâm thêm một nhát trúng cạnh sườn của Tuấn. Tuấn chạy về hướng cầu Tạ Quang Bửu thì được một người dân chở vào Bệnh viện quận 8 cứu chữa. Do vết thương nặng nên Tuấn tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện nhân dân 115 cấp cứu.

Hiện thời Tuấn qua cơn nguy kịch. Riêng Y.T. chỉ bị thương ở tay nhưng do thấy máu ra nhiều nên ngất xỉu được bạn bè chuyển vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương băng bó.

Sau khi gây án, B. chạy đến cầu Nhị Thiên Đường ném dao xuống sông.

Đại úy Lê Hữu Phước đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 8 (TP.HCM) nhận xét, xuất phát điểm chỉ là một mâu thuẫn lứa tuổi học sinh, nhưng do sự bồng bột, hiếu thắng nhất thời của tuổi học trò nên xảy ra tình huống đáng tiếc trên. Đây cũng là bài học cho phụ huynh, nhà trường trong công tác giáo dục quản lý con cái.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên