14/03/2014 15:19 GMT+7

Học sinh chết vùi dưới cát: Cha mẹ khóc ngất tiễn con

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Dưới cái nắng oi nồng, từng đợt gió thốc mạnh khiến cát bụi bay mù trời, không khí ở xã Cư Drăm - nơi năm học sinh chết thảm dưới hố cát - càng trở nên tang tóc hơn...

Sáng nay 14-3, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tới viếng thăm, động viên và giúp đỡ năm gia đình có học sinh chết thảm dưới hố cát tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, Đắk Lắk.

5 học sinh chết thảm dưới hố cát, nỗi đau dưới đỉnh Yang Hanh5 học sinh nghi mất tích do tắm suốiThi thể năm học sinh tắm suối nằm sấp chồng lên nhau

tU3KUpoF.jpgPhóng to
Chị Vàng Thị Mỵ khóc ngất thương con trai Giàng Văn Bàng - Ảnh: Tiến Thành
OCs6s9s8.jpgPhóng to
Ông Vàng Seo Sáng cùng vợ đứng bên thi hài con trai - Ảnh: Tiến Thành
R4xhcAAq.jpgPhóng to
Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Krông Bông viếng thăm, trao quà cho gia đình nạn nhân Vàng Quang Vinh - Ảnh: Tiến Thành
FdHtufxH.jpgPhóng to
Đông đảo người dân buôn Ea Lueh tới chia buồn và chuẩn bị đưa tang các học sinh sập cát vào chiều nay - Ảnh: Tiến Thành

Khoảng 6g ngày 13-3, một cháu bé đi hái rau tại bờ sông Krông Bông (xã Cư Đrăm) phát hiện một thi thể người vùi trong cát (một cánh tay đưa lên).

13g30 cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đào hố cát tại bờ sông Krông Bông và phát hiện năm thi thể học sinh chết trong tư thế nằm sấp chồng lên nhau, bị vùi sâu trong đống cát, đang trong quá trình phân hủy.

Cả năm nạn nhân đều là học sinh người dân tộc Mông, trong đó hai em Lý Seo Phông (lớp 7B) và Vàng Quang Vinh (lớp 8A) là học sinh Trường THCS Cư Đrăm. Ba em Mai Văn Bình (lớp 12A4), Giàng Văn Bằng (lớp 11A2) và Lý Seo Hùng (lớp 10A5) cùng là học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo. Cả hai trường này cùng nằm trên địa bàn xã Cư Đrăm.

Tại hai thôn Ea Lueh và Yang Hanh, người nhà và người thân các nạn nhân trong vụ sập cát đều tất bật chuẩn bị làm lễ đưa tang vào chiều nay.

Tại nhà Vàng Quang Vinh, ông Vàng Seo Quáng mới trở về từ TP.HCM lúc 6g sáng. “Nhận được tin cháu mất lúc 11g trưa qua, tôi liền xin phép công ty cho nghỉ việc vài ngày. Đến 15g thì đón xe về quê ngay” - ông Quáng nói, vừa dõi đôi mắt đỏ hoe nhìn vào cỗ quan tài. Tin con trai mất khiến vợ chồng ông chưa hết bàng hoàng. Vợ ông - bà Ma Thị Nga, cứ gọi mãi tên con rồi khóc như mưa.

Gia đình nạn nhân Giàng Văn Bàng ở kế bên, không khí cũng buồn thảm không kém. Lễ đưa tang em hết sức đơn giản: không di ảnh, nhang đèn. Giữa ngôi nhà chỉ có cỗ quan tài được choàng một tấm vải đen và một vòng hoa do Trường THPT Trần Hưng Đạo viếng từ sớm nay.

Chị Vàng Thị Mỵ - mẹ Giàng Văn Bàng - khóc ngất khiến mọi người trong nhà phải dìu đỡ, an ủi.

Chia buồn, động viên gia đình học sinh

Trong sáng nay, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tới viếng thăm, động viên và giúp đỡ năm gia đình nạn nhân như Sở Lao động - thương binh & xã hội tỉnh, Ủy ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Krông Bông, ban giám hiệu hai trường THPT Trần Hưng Đạo và THCS Cư Drăm….

Theo Công an huyện Krông Bông, vụ việc đã và đang tiếp tục được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra và làm rõ.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên