08/02/2026 08:55 GMT+7

Hoài Linh làm cha chồng ‘nhức đầu’ với con dâu ba miền

Trong vở kịch Tết Một cái nhà, ba kiểu Tết của Sân khấu Mới, Hoài Linh vào vai ông Hai ngày cuối năm đón các con về ăn Tết và gặp chuyện dở khóc dở cười.

Hoài Linh - Ảnh 1.

Hoài Linh (vai ông Hai) và Phương Linh (vai Ngự Bình) - Ảnh: LINH ĐOAN

Một cái nhà, ba kiểu Tết là kịch bản của Như Trúc, cũng do chính Hoài Linh (cùng với Minh Nhật) làm đạo diễn.

Tết ba miền trong gia đình ông Hai Hoài Linh

Ông Hai - Hoài Linh sống ở vùng sông nước miền Tây. Ông có con trai và một cô con gái. Tết đến, hai con trai dẫn về hai cô con dâu. Một cô người miền Bắc, một cô xứ Huế.

Ngay ngày 23 Tết đã xảy ra mâu thuẫn. Do mỗi cô quen phong tục ở vùng miền của mình nên nhất quyết phải làm theo cách mình quen thuộc mới đúng nhất.

Từ đó, xảy ra lục đục chị em dâu. Là cha chồng, ông Hai "nhức đầu" khi phải giải quyết những cuộc khẩu chiến của các con.

Vở lấy cái tứ khá lạ, thông qua những cuộc "cự nự" vở phần nào đem đến cho khán giả những thông tin về cách ăn Tết của mỗi vùng.

Chưa hết, giọng nói các vùng miền cũng được đưa vào vở qua các nhân vật. Chẳng hạn, cô Ngọc, dâu cả, thì nói giọng Bắc, con dâu thứ là Ngự Bình nói tiếng Huế. Còn có hai chàng trai thi kén rể nói tiếng xứ nẫu Bình Định và giọng người dân tộc Tây Nguyên.

Hoài Linh - Ảnh 2.

Hoài Linh (phải, vai ông Hai) và Thùy Trang (vai Ngọc) trong Một cái nhà, ba kiểu Tết - Ảnh: LINH ĐOAN

Thông qua câu chuyện khá nhẹ nhàng, Một cái nhà, ba kiểu Tết cho thấy sự phong phú trong việc chuẩn bị Tết ở những miền quê. Những lạ lẫm, hiểu lầm nho nhỏ là cái cớ tạo ra tiếng cười vui vẻ.

Trong đó, không chỉ có Hoài Linh khiến khán giả cười mà hai cô con dâu Ngọc (Thùy Trang) và Ngự Bình (Phương Linh) cũng duyên dáng không kém. Nhìn thì tưởng đáo để đó nhưng hóa ra dễ thương vô cùng.

Vở còn có sự góp mặt của các diễn viên Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Bảo Ngọc, Hồng Trang, Nguyễn Anh Tú, Huỳnh Thanh Trực…

Hoài Linh - Ảnh 3.

Hai người chị dâu tưởng đáo để nhưng hóa ra hiền lành, dễ thương giúp em chồng là Út Phương (giữa, Huỳnh Bảo Ngọc) khi nghi ngờ em bị phụ tình - Ảnh: LINH ĐOAN

Hoài Linh làm trụ cột kịch Tết ở Sân khấu Mới

Tết này Hoài Linh trụ suốt ở Sân khấu Mới. Theo lịch, từ mùng 1 đến mùng 8 ngày nào anh cũng diễn, có ngày tới hai suất. Ngoài Một cái nhà, ba kiểu Tết còn có các vở Năm cha ba mẹ, Ai chồng ai vợ, Xóm trọ lắm trò

Trong đó, có tới hai vở anh giữ vai trò đạo diễn là Một cái nhà, ba kiểu TếtXóm trọ lắm trò.

Đảm nhiệm các vai diễn trung niên nhưng mỗi vở là sắc thái khác nhau của Hoài Linh. Nếu ở Một cái nhà, ba kiểu Tết anh là cha chồng "đối phó" với bầy con thì ở Năm cha ba mẹ anh là người cha đơn thân mang một mối tình đầy hiểu lầm trong quá khứ.

Hoài Linh - Ảnh 4.

Hoài Linh và Hồng Trang vào vai cặp sui gia "khẩu chiến" trong Một cái nhà, ba kiểu Tết - Ảnh: LINH ĐOAN

Thoắt cái anh là ông cậu đi hòa giải cho quan hệ hôn nhân trục trặc của cô cháu trong Ai chồng ai vợ. Và rồi sau đó lại là chú xe ôm hoàn lương trong Xóm trọ lắm trò.

Nhìn Hoài Linh đầy tích cực với Sân khấu Mới chợt nhớ đến Hoài Linh một thời cùng cố nghệ sĩ Hữu Lộc gầy dựng nên Sân khấu Nụ Cười Mới, từ đó dìu dắt và tạo nên sự trưởng thành, tên tuổi của nhiều ngôi sao hôm nay như Trường Giang, Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ, Quách Ngọc Tuyên…

Có lẽ, bôn ba nhiều lĩnh vực thì sân khấu kịch nói vẫn là nơi Hoài Linh muốn quay về…

Hoài Linh làm cha chồng ‘nhức đầu’ với con dâu ba miền - Ảnh 5.Hoài Linh khai màn 2 vở mới, sân khấu tháng 8 nhộn nhịp

Tối 29-7, sân khấu Mới đã phúc khảo vở kịch Xóm trọ lắm trò, với nghệ sĩ Hoài Linh vào vai chú Sáu, chuẩn bị mở màn mùa kịch tháng 8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất