
Nghệ sĩ Hoài Linh và Steven Nguyễn trong Xóm trọ lắm trò - Ảnh: ĐINH NGỌC VÂN
Sau phim Mưa đỏ, hình ảnh anh Quang do Steven Nguyễn thủ diễn đã "hạ gục" rất nhiều khán giả nữ. Vì vậy biết tin anh diễn kịch Tết ở Sân khấu Mới, khán giả rủ nhau tìm vé đi xem coi "anh Quang" diễn kịch ra sao.
Steven Nguyễn chinh phục khán giả không chỉ vì vẻ điển trai
Chị Vân, nhà ở Q.8 cũ, cho Tuổi Trẻ Online biết chị yêu mến Steven Nguyễn từ phim Mưa đỏ, nên nghe nói anh có tham gia sân khấu kịch, chị đã tìm vé cho bằng được để xem Steven Nguyễn thể hiện ra sao trên sàn kịch.
Xem xong đêm diễn tối mùng 5, chị Vân thông tin rạp gần như kín chỗ, chị đoán trong đó có khoảng 3/4 là fan của Steven Nguyễn.
Nghệ sĩ Hoài Linh phát biểu sau đêm diễn vở Xóm trọ lắm trò tối mùng 5 - Video: ĐINH NGỌC VÂN
Chị bảo yêu mến Steven Nguyễn vì thấy anh có khả năng, thể hiện nhân vật trong Mưa đỏ rất thuyết phục. Thế nhưng cô em gái đi cùng chị thì ngoài yếu tố diễn xuất còn vì vẻ… soái ca của anh Quang - Steven Nguyễn. Xem kịch mà cô nàng cứ xuýt xoa: "Anh Steven Nguyễn đẹp trai quá chị, sao mà dễ thương quá vậy".
Sau đêm diễn, chị Vân nhận xét: "Vở có nhiều màn hài sạch sẽ, duyên dáng, coi rất ổn. Vở cân bằng yếu tố bi hài. Tôi thấy Steven Nguyễn diễn trên phim và trên sân khấu đều khá.
Tôi thích đoạn vai Phi của Steven Nguyễn đối diện với mẹ và em trai đầy chua xót, bẽ bàng. Đây là cảnh cần nội lực của diễn viên để thể hiện nỗi đau của nhân vật khi thiếu đi hơi ấm của gia đình, Steven Nguyễn đã làm tôi xúc động".

Nụ cười của Steven Nguyễn làm nhiều khán giả nữ... rung rinh - Ảnh: ĐINH NGỌC VÂN
Hoài Linh bảo lần đầu tiên thấy quá trời con gái trong suất diễn có Steven Nguyễn
Sau suất diễn, nghệ sĩ Hoài Linh đại diện cho anh em nghệ sĩ Sân khấu Mới gởi lời cảm ơn đến khán giả đã mua vé xem vở diễn. Ông đặc biệt cảm ơn fan của Steven Nguyễn.
"Tôi chưa thấy có đêm diễn nào mà con gái đi xem nhiều như thế. Cảm ơn tình cảm của các em, các cháu dành cho Steven Nguyễn. Hy vọng Steven Nguyễn có thêm những vai diễn hay và không làm phụ lòng các bạn" - Hoài Linh hài hước nói.
Xóm trọ lắm trò (kịch bản: Như Trúc) là vở đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ Hoài Linh giữ vai trò đạo diễn (cùng với Minh Nhật).
Vở là câu chuyện nghĩa tình về những con người trong cái xóm trọ nghèo ở TP.HCM. Phi là một chàng thanh niên vừa ra tù, tìm đến xóm đó để thuê nhà.
Khi phát hiện anh là kẻ có tiền án, bắt đầu có những nghi kỵ, dò xét, con đường hoàn lương của Phi từ đó đầy chông gai đến mức anh gần như tuyệt vọng.
May cho anh là có những ân tình níu lại, chẳng hạn như chú Sáu chạy xe ôm (Hoài Linh đóng) rất nghĩa hiệp. Vở nhẹ nhàng, có bi có hài duyên dáng, gởi gắm thông điệp về tình thương, sự bao dung của con người luôn cần trong đời sống này.
Nếu chúng ta biết cảm thông, biết đối xử nhân văn thì điều xấu xa sẽ giảm bớt, cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn lên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận