Với Hòa nhạc cuối năm, Đức Trí cười nói không hiểu tại sao mình lại muốn làm chương trình này dù cực và lỗ chắc. “Hơn 10 năm trước, đạo diễn Tất My Loan từng làm những chương trình mà ca sĩ được hát tử tế với cả dàn nhạc 50 người, không cần tài trợ, vé bán sạch và có lời để tái đầu tư. Với rất nhiều chương trình ca nhạc ầm ĩ như hiện nay, tôi rất sợ mọi người quên đi mô hình này" - Đức Trí tâm sự. Thật ra hòa nhạc này cũng là một thử nghiệm nho nhỏ của riêng Đức Trí trên con đường mới, một "chương" khác trong sự nghiệp của anh: giáo dục âm nhạc.
Ít ai biết từ năm 2008 đến nay anh đã âm thầm biên soạn giáo án, mở những lớp học thực nghiệm về sáng tác, hòa âm - phối khí, kỹ thuật phòng thu, đào tạo ca sĩ... Đến nay ước mơ có một trường âm nhạc của riêng mình vẫn chưa thành hiện thực nhưng Đức Trí lại gặp được rất nhiều người bạn mới, có cùng chí hướng, cùng cơ hội tiếp xúc với những tài năng trẻ còn vô danh. Chính họ đã tiếp sức và mang đến cho anh những ý tưởng làm việc khác đi, chưa chắc thành công vang dội nhưng đầy thách thức - điều mà một người làm lâu năm trong lĩnh vực âm nhạc như Đức Trí rất cần.
Hòa nhạc cuối năm là một trong những ý tưởng đó. Chương trình không đơn thuần là một đêm nhạc mà còn là nơi gặp gỡ của giới văn nghệ sĩ, doanh nhân và giới truyền thông. Đó cũng là nơi mà những ca sĩ, nghệ sĩ trẻ có đam mê và nội lực được đứng chung với lớp nghệ sĩ thành danh đi trước, được cọ xát và học hỏi từ những nghệ sĩ luôn hết mình với nghề hát, với âm nhạc.
Đó là lý do vì sao Hòa nhạc cuối năm có sự góp mặt của các giọng ca nhiều thế hệ: Tuấn Ngọc, Cẩm Vân, Quang Linh, Lệ Quyên, Nguyên Thảo, Lê Hiếu cùng các giọng ca trẻ đầy triển vọng như Quốc Thiên, Thùy Chi và Anh Khang. Với ý tưởng này, Đức Trí cũng mong muốn gầy dựng một "nếp" văn hóa mới: thưởng thức và hòa mình vào các chương trình nghệ thuật thực thụ vào thời khắc giao thừa tràn đầy cảm xúc.
"Hòa nhạc cuối năm là một sự kiện rất phổ biến ở nước ngoài, và thường chỉ là nhạc cổ điển, nhưng ở VN dòng nhạc này chưa thật sự phát triển và có rất ít người nghe. Nên tôi cùng Dàn nhạc giao hưởng thành phố lần đầu tiên sẽ thực hiện một buổi hòa nhạc để công chúng dễ tiếp nhận hơn, với những giọng ca Việt đẳng cấp, giọng hát phù hợp với nhạc thính phòng", Đức Trí chia sẻ.
Chúng ta vẫn hay nói rằng làm thế nào để ranh giới giữa học thuật, nghệ thuật gần với công chúng hơn, nhưng dường như chỉ muốn thôi chứ không ai làm cả. Vì người có chuyên môn cao thường hay coi thường những thứ bị coi là thị trường. Người đại diện cho cái gọi là "thị trường" thì lại bám vào cái mác đó để biện minh cho sự thiếu đầu tư, đôi khi là cẩu thả trong sản phẩm của mình. Chắc chắn sẽ phải có một tiếng nói chung cho nghệ thuật và công chúng, bởi vì từ khi nghệ thuật được sinh ra nó đã là như thế. Khi tổ chức hòa nhạc cuối năm, mong ước lớn của chúng tôi là làm gần lại hai thái cực đó, và thật sự trong âm nhạc, trong giải trí chỉ có một giá trị duy nhất đó là cái hay. Cái hay không hề khó nghe và cũng không khó bán bởi tự thân nó đã hay. Hòa nhạc cuối năm hi vọng sẽ được quan tâm vào những năm kế tiếp, được các cơ quan văn hóa xem như một hoạt động văn hóa thường niên và có thể chương trình sẽ mang những ý nghĩa xã hội lớn lao hơn, được bắt đầu bởi một đơn vị tư nhân làm văn hóa biết nghĩ đến những giá trị tinh thần cho cộng đồng. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận