
Khán giả cầm quạt lưu niệm hình Như Quỳnh, cùng nhau chụp ảnh rất đông bên ngoài poster lớn của đêm nhạc - Ảnh: BTC
Tối 27-12, đại nhạc hội Hương sắc giai nhân diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, quy tụ các nghệ sĩ: Hương Lan, Họa Mi, Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Hoàng Mỹ An, Phương Anh, Phương Ý, Thy Vân, Phương Yến Linh, Sa Huỳnh cùng dàn khách mời: Trường Vũ, Thanh Duy, Hoài Lâm, Lương Tùng Quang, Thiệu Kỳ Anh, Hồ Văn Cường, Xuân Lân, Trọng Nhân.
Đây là dự án tâm huyết của ca sĩ Như Quỳnh, tổ chức hằng năm. Chương trình gồm hơn 30 tiết mục, kéo dài từ 20h đến khi đã bước sang ngày mới.
Gần 20 nghệ sĩ cùng hát đến ngày mới
Như MC Cù Trọng Xoay nói đầu chương trình, Hương sắc giai nhân năm nào cũng có kịch bản rất dài và kết thúc khi đã sang ngày mới. Bởi danh sách nghệ sĩ biểu diễn dài, các tiết mục đều được dàn dựng công phu và xen kẽ là các màn giao lưu.
Trong không gian Nhà hát Hòa Bình vừa đại tu với 270 tỉ đồng, đêm nhạc có thiết kế sân khấu cùng chất lượng âm thanh, ánh sáng ấn tượng. Màn hình LED rất lớn và tràn ngập sân khấu, mang lại cả phần nhìn và cảm xúc sâu lắng hơn cho mỗi tiết mục. Việc thiết kế hình ảnh cũng được đầu tư công phu.

Như Quỳnh tổ chức đêm Hương sắc giai nhân để kết nối nhiều thế hệ nhạc Việt - Ảnh: BTC
Trong liên khúc mở màn của Như Quỳnh, Thanh Huy, Lương Tùng Quang, Mai Thiên Vân và Hoàng Mỹ An, họ diện trang phục theo phong cách Ai Cập với hình ảnh nền tương ứng tạo cảm giác hoành tráng. Họ hát Tình đẹp như mơ, Say một đời vì em, Tình đau cùng vũ đoàn.
Nhiều tiết mục được đầu tư cảnh trí như trong các vở kịch, đặc biệt là tiết mục tập thể Gạo trắng thăng thanh - Tiếng dân chài của Thanh Duy, Phương Anh, Phương Ý, Phương Yến Linh, Sa Huỳnh, Hồ Văn Cường, Xuân Lân với sào lưới, thuyền thúng lớn gợi lên không gian làng biển; tiết mục 999 đóa hồng của Hồ Văn Cường mang một vườn hồng lên sân khấu cùng các vũ công hóa thân thành những bông hồng...
Hay tiết mục Fashion show do nhóm Hương Lan, Họa Mi, Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Phương Yến Linh, Sa Huỳnh, Phương Anh, Phương Ý, Thy Vân trình diễn áo dài và hát các ca khúc Mùa xuân đầu tiên, Mai vẫn còn xuân.

Nhiều khán giả là fan lâu năm yêu mến các nghệ sĩ. Chương trình hạn chế khán giả chụp ảnh, quay phim nên họ đắm chìm vào các tiết mục - Ảnh: BTC
Hồ Văn Cường và các tài năng trẻ hát nhạc xưa
Tiếp nối chuỗi đại nhạc hội các năm trước, Như Quỳnh Harmony trở lại vào năm nay với đại nhạc hội Hương sắc giai nhân, đêm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp, thanh âm và tâm hồn người phụ nữ Việt.
Đây cũng là không gian kết nối giữa các thế hệ, khi các nghệ sĩ gạo cội của thế hệ trước như Hương Lan và Họa Mi đứng chung sân khấu với thế hệ trẻ của nhạc Việt như Hồ Văn Cường, Trọng Nhân.
Một trong những cái tên được khán giả chờ đợi nhất trong đêm Hương sắc giai nhân là Hồ Văn Cường, do anh lần đầu trở lại một sân khấu lớn sau thời gian khá im ắng trong âm nhạc.
Không chỉ tỏa sáng trong tiết mục solo 999 đóa hồng với hình ảnh lãng tử, Hồ Văn Cường còn thể hiện tốt trong các tiết mục kết hợp và tập thể.
Trước đó, Hồ Văn Cường chia sẻ mỗi bản phối của nghệ sĩ Tùng Châu trong chương trình đều khó thể hiện, nhưng nhờ ông trở về Việt Nam đồng hành, hướng dẫn cho ca sĩ nên anh có thể tự tin với phần biểu diễn của mình.
Hồ Văn Cường song ca cùng Như Quỳnh trong tiết mục Giấc mơ cánh cò, ca khúc mang đến cảm xúc về tuổi thơ êm đềm, cánh cò bay trong lời ru của mẹ, được khán giả tán thưởng. Ca khúc gợi nhiều hoài niệm vì trước đây từng được Như Quỳnh hát rất thành công cùng cố ca sĩ Phi Nhung, một phiên bản đến nay vẫn được nhiều khán giả nhớ đến và yêu mến.
Chương trình cũng dành nhiều không gian cho các nghệ sĩ trẻ thể hiện. Hồ Văn Cường, Trọng Nhân, Thy Vân, Xuân Lân hát đối đáp, đưa đẩy và diễn xuất dễ thương trong tiết mục Giăng câu, với chiếc xuồng lớn được mang lên sân khấu.
Như Quỳnh, Hồ Văn Cường song ca Giấc mơ cánh cò - Video: BTC
Hay Thy Vân, Trọng Nhân cùng tỏa sáng trong tiết mục Hồ Quảng, trích đoạn cải lương Phò nguy cứu khốn của soạn giả Bạch Tú My và Nguyễn Minh. Như Quỳnh tiết lộ cô đứng sau hậu trường, cổ vũ nhiệt tình cho tiết mục đầy xúc động của các bạn trẻ. Chị vỗ tay và hò reo cho phần kết màn của tài năng trẻ Trọng Nhân.
Trọng Nhân chia sẻ hát Hồ Quảng rất khó. Anh cùng các nghệ sĩ cùng nhau tập luyện sao cho chung một nhịp điệu, cũng như các pha "lộn mèo" đều rất khó, hay những màn đánh võ tốn sức. Có những lúc nhân vật diễn cảnh nằm ngủ, Trọng Nhân tranh thủ nghỉ ngay trên sân khấu.
Như Quỳnh cũng có tiết mục song ca cùng Hoài Lâm nhân dịp anh trở lại với Hương sắc giai nhân. Đó là tiết mục đôi Tình yêu trả lại trăng sao và Không bao giờ quên anh.
Kết lại đêm nhạc là tiết mục Hương sắc giai nhân mang trọn tinh thần của đêm diễn, với sự tham gia của Hương Lan, Họa Mi, Như Quỳnh và hầu hết nghệ sĩ trẻ trong đêm nhạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận