
Hồ Quỳnh Hương trở lại với bản hit làm nên tên tuổi cô - Ảnh: BTC
Hồ Quỳnh Hương xuất hiện mở màn chuỗi concert Phòng khách 3 thế hệ diễn ra tối 14-6 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội); người chủ xị là nhạc sĩ Dương Cầm, cùng các nghệ sĩ: nhạc sĩ Đức Huy, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam, Vũ Thanh Vân.
Gặp lại Hồ Quỳnh Hương với Bức thư tình thứ hai phối mới
Năm 2004, nhạc sĩ Đỗ Bảo phát hành album phòng thu tác giả mang tên Cánh cung gồm những ca khúc tự sáng tác, hòa âm, phối khí và biên tập. Trong đó có Bức thư tình thứ hai do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện.
Ca khúc sau đó viral, trở thành bản hit quốc dân, được khán giả nhiều thế hệ yêu mến. Đây cũng là một trong những ca khúc làm nên bước ngoặt của Đỗ Bảo lẫn Hồ Quỳnh Hương.
Tại Phòng khách 3 thế hệ #1, bản nhạc gốc mang màu ballad gửi gắm nhiều tự sự, triết lý, nỗi niềm của tác giả, giờ đây được nhạc sĩ Dương Cầm phối mới theo hướng trẻ trung hơn, gần gũi hơn với khán giả trẻ, đan xen thử nghiệm hòa âm khá táo bạo và đầy ngẫu hứng, tung tẩy.
Anh đã tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc của ca khúc để khán giả thấy vừa quen vừa lạ. Trong khi đó Hồ Quỳnh Hương như một người đi xuyên thời gian, hát Bức thư tình thứ hai trong nhiều thời và trong một không gian âm nhạc đầy cảm hứng giao thoa, gợi mở.
Có thể fan của Đỗ Bảo không chấp nhận bản phối mới này và vẫn mê Hồ Quỳnh Hương hát như 22 năm về trước, song có hề gì.
Hồ Quỳnh Hương hát Bức thư tình thứ hai
Slogan của Dương Cầm khi mời khán giả đến Phòng khách 3 thế hệ là mở ra những cuộc đối thoại có chủ đích không chỉ giữa các thế hệ âm nhạc.
Ở đó có những bài hát cũ được làm mới và cũng có cả những bài hát mới thử một lần quay ngược thời gian như một sự hoán đổi. Mục đích mang lại một trải nghiệm dịch chuyển thời gian mà khán giả không còn khái niệm già hay trẻ, mà là không còn khoảng cách.
Ngoài bước vào thế giới của chính mình với một ca khúc đóng đinh hơn 20 năm trước, Hồ Quỳnh Hương còn bước vào thế giới của một ca khúc khác, một thế hệ khác.

Hồ Quỳnh Hương (phải) và Vũ Thanh Vân - Ảnh: BTC
Trong đêm nhạc mở màn Phòng khách 3 thế hệ, ca sĩ sinh năm 1980 hát Đừng xa em đêm nay và Mùa hè đẹp nhất (cùng của nhạc sĩ Đức Huy); liên khúc Ước mơ trong đời, Có nhau trọn đời, Tình yêu mãi mãi, Anh (Đức Trí - Minh Hà - Xuân Phương), Cứ để cho em (Vũ Cát Tường).
Còn song ca với Bùi Công Nam trong mashup Tìm được nhau khó thế nào - Hãy quay về khi còn yêu nhau và với Vũ Thanh Vân ở mashup Để dành - Ngày cuối tuần rực rỡ.
Và có lẽ sau đêm nhạc tối 14-6, Hồ Quỳnh Hương có thêm một ca khúc đáng nhớ khác đó là Mùa hè đẹp nhất, vốn đóng đinh với tên tuổi ca sĩ Thanh Hà, Khánh Hà, Ý Lan, hoặc Hà Trần. Tiếng vỗ tay bùng nổ khi những câu hát cuối cùng cất lên cho thấy tiếng hát của ca sĩ gốc Quảng Ninh đã chinh phục được khán giả.

Từ trái qua: Vũ Thanh Vân, Đức Huy, Bùi Công Nam - Ảnh: BTC

Nhạc sĩ Dương Cầm nói về âm nhạc Đức Huy - Ảnh: BTC
Nghệ sĩ bước vào thế giới của mình và của người khác
Có những bài hát được viết cho một khoảnh khắc của cuộc đời. Nhưng cũng có những bài hát vượt qua thời gian để trở thành ký ức của nhiều thế hệ người nghe và mỗi lần cất lên lại mang một diện mạo mới.
Nhạc sĩ Đức Huy kể ông viết Đừng xa em đêm nay dành cho Thảo My từ năm 1988. Ông không thể hình dung rằng một ngày nào đó bài hát vẫn còn được hát, được yêu và được đón nhận như hôm nay.
Theo nhạc sĩ "ông ngoại" của Phòng khách 3 thế hệ, điều xúc động nhất không phải là bài hát còn sống, mà là mỗi thế hệ nghệ sĩ lại thổi vào đó một tâm hồn mới. Nghe Hồ Quỳnh Hương hát, ông có cảm giác đang nghe lại một bài hát quen thuộc bằng đôi tai hoàn toàn mới. Giai điệu vẫn vậy. Ca từ vẫn vậy. Nhưng cảm xúc thì khác. Đó chính là điều kỳ diệu của âm nhạc.

Nhạc sĩ Đức Huy và Bùi Công Nam - Ảnh: BTC
Trong đêm nhạc mở chuỗi, Đức Huy không chỉ solo ca khúc của chính mình như Đường xa ướt mưa, Người tình trăm năm, Trái tim ngục tù, song ca cùng Bùi Công Nam bài hát quen Và tôi cũng yêu em, mà còn hát nhạc của các nghệ sĩ trẻ như mashup Màu mắt nhung - Có ai thương em như anh cùng Bùi Công Nam.
Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân cũng là những mảnh ghép hoàn hảo làm nên Phòng khách 3 thế hệ #1 chinh phục người nghe.
Các ca khúc mới của hai nghệ sĩ như I love you, Anh không theo đuổi em nữa, Sớm hơn dự định, Missing you, Hôm nay con bận rồi, Tiến hay lùi, Em không, Khó để yêu, Chúa tể… chất chứa nỗi lòng thế hệ trẻ nhưng không khiến người nghe có tuổi "sốc ngang" hoặc "không hiểu gì", trái lại vẫn gần gũi.

Bùi Công Nam mang đến những ca khúc mới của anh - Ảnh: BTC

Các nghệ sĩ tạm biệt khán giả sau khi hòa giọng bài Một tình yêu, Và con tim đã vui trở lại - Ảnh: BTC
Cái tài của Dương Cầm ở đây là tạo ra những bản phối thú vị, kết nối xuyên thế hệ, không chỉ giữa thế hệ các nghệ sĩ mà còn cả giữa các thế hệ trong cùng một gia đình.
Live concert có không ít khoảnh khắc xúc động. Ba nghệ sĩ Dương Cầm, Đức Huy, Bùi Công Nam đệm đàn cho chính khán giả hát Như đã dấu yêu tạo nên một màn đồng vọng. Có gia đình nhiều thế hệ rủ nhau đi nghe nhạc cũng xuất hiện trên sân khấu và biểu diễn cùng nghệ sĩ, tạo nên sự gắn kết giữa nghệ sĩ và khán giả, cũng trở thành một kỷ niệm đẹp khó quên.
Theo dự kiến, đêm nhạc diễn ra trong hai tiếng song đôi chỗ hơi dài dòng hoặc "chậm" đã khiến thời gian kết thúc hơi lố giờ. Có điều Phòng khách 3 thế hệ đã định sẵn là một cuộc đối thoại âm nhạc nên cứ tùy duyên mà ngắn - dài, lâu - mau, như tên một ca khúc của Đức Huy, đó gọi là "những gì đến tự nhiên".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận