23/12/2018 11:45 GMT+7

'Hổ mang chúa' xuất kích

MY LĂNG - QUANG ĐỊNH
MY LĂNG - QUANG ĐỊNH

TTO - Trung đoàn Không quân 935 (sư đoàn 370) là một trong những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ của Quân chủng Phòng không - Không quân với những thế hệ phi công tiêm kích Su-30MK2 xuất sắc.

"Hổ mang chúa" xuất kích

Hổ mang chúa xuất kích - Ảnh 2.

Kỹ thuật viên ra tín hiệu máy bay đủ điều kiện lăn ra khỏi hangar, bắt đầu chuyến bay huấn luyện - Ảnh: Q.ĐỊNH

Su-30MK2 là máy bay tiêm kích đa năng siêu âm có khả năng tác chiến độc lập hoặc tác chiến theo biên đội trong nhiều loại địa hình và thời tiết khác nhau, cả trên không, trên biển lẫn mặt đất. Su-30MK2 được mệnh danh là Hổ mang chúa trên bầu trời.

43 năm qua, trung đoàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc với nhiệm vụ bay kiểm tra khí tài với tên lửa phòng không, bắn kiểm tra tính năng vũ khí sau cải tiến và sử dụng vũ khí sát thương, ném bom theo phương pháp tọa độ, bắn ném theo đội hình biên đội... Hiện nay 935 là nơi đào tạo phi công Su-30MK2 và lực lượng kỹ thuật sửa chữa máy bay Su-30MK2 cho quân chủng.

Trung tá Đinh Đức Việt, chính ủy trung đoàn 935, cho biết: "Phi công 935 là những người tiên phong đi đầu trong khai thác, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại. Chúng tôi tự hào vì có đội ngũ phi công ham bay, say nghề, chịu khó học hỏi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù khó khăn thế nào. 

Trong những năm gần đây, các phi công trẻ đang học chuyển loại của trung đoàn đã được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia nhiều đợt thực hành bay bắn đạn thật, ném bom và luôn đạt kết quả giỏi, xuất sắc".

Hổ mang chúa xuất kích - Ảnh 3.

Su-30MK2 trên bầu trời Tổ quốc và nhìn xuống hình hài đất nước - Ảnh: Đại tá Trần Trọng Tuyến (chính ủy sư đoàn 370)

Hổ mang chúa xuất kích - Ảnh 4.

Hằng ngày, phi công đều luyện tập thể thao, đặc biệt là các bài về tiền đình, sức bền thể lực và sức chịu tải - Ảnh: Q.ĐỊNH

Hổ mang chúa xuất kích - Ảnh 5.

Đội ngũ kỹ thuật của trung đoàn 935 kiểm tra máy bay chuẩn bị cho ban bay huấn luyện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hổ mang chúa xuất kích - Ảnh 6.

Ảnh chụp từ buồng lái của phi công Nguyễn Quang Sáng trong một lần bay huấn luyện theo biên đội

Hổ mang chúa xuất kích - Ảnh 7.

Nhân viên kỹ thuật giúp các phi công đội mũ và mang ống thở - Ảnh: MY LĂNG

Hổ mang chúa xuất kích - Ảnh 8.

Các kỹ thuật viên kiểm tra đèn hiện hành trong ban bay đêm - Ảnh: MY LĂNG

Chấp nhận hi sinh để tìm ra cách đánh "siêu pháo đài bay" B52 Chấp nhận hi sinh để tìm ra cách đánh 'siêu pháo đài bay' B52

TTO - Trong chiến tranh chống Mỹ, để tìm ra cách đánh B52 - pháo đài bất khả xâm phạm của Mỹ - có một trung đoàn tên lửa đã hi sinh gần hết.

MY LĂNG - QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên