13/09/2015 11:02 GMT+7

Họ không cố khoác một chiếc áo nào

CÁT KHUÊ , catkhue@tuoitre.com.vn
CÁT KHUÊ , catkhue@tuoitre.com.vn

TT - Buổi giao lưu nhân dịp Đời nghệ sĩ - Không chỉ có hào quang ra mắt diễn ra ấm cúng trong không gian quen thuộc của Cà phê thứ bảy, những người yêu sách... đã lấp gần hết các chỗ ngồi.

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, nhà báo Lê Minh Quốc và nhạc sĩ Dương Thụ chủ trì buổi cà phêẢnh: Tuấn Khanh
Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, nhà báo Lê Minh Quốc và nhạc sĩ Dương Thụ chủ trì buổi cà phêẢnh: Tuấn Khanh

Đời nghệ sĩ - Không chỉ có hào quang đã làm được một cuộc hội ngộ cho 51 gương mặt nghệ sĩ không chỉ trong nước, mà còn cả nghệ sĩ Việt ở nước ngoài.

Các nghệ sĩ lại hội ngộ lần nữa để cà phê với nhau, giới thiệu sách để rồi đã có 110 cuốn sách được bán ra, cũng có 6,5 triệu đồng được tự nguyện ủng hộ gây quỹ trung thu cho 500 trẻ em nghèo Đắk Lắk...

Tiếc là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Ánh Tuyết, Phạm Anh Khoa... lại bận việc đột xuất không thể có mặt dù rất muốn.

Nhưng nghệ sĩ Xuân Hương với những chuyện đùa dí dỏm về nghề xuất bản, nghệ sĩ Tòng Sơn với phong thái ung dung mà lịch lãm dù ông đã ngoài 80 và ca sĩ Cẩm Vân, chỉ một câu trả lời trước câu hỏi “khó” của khán giả rằng "nghệ sĩ các anh chị đấu tranh với cái gì?" thì chị nhẹ nhõm mà bất ngờ giản dị: “Chúng tôi chỉ đấu tranh với thời gian!”... đã làm khán phòng vui vẻ hẳn lên.

Sự có mặt của đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc cũng là may mắn tình cờ bởi chị sống ở Mỹ. Chị thân tình kể về cái chất, cái tình nghệ sĩ thông qua câu chuyện về cô Phùng Há lúc nào cũng dạy con cháu làm nghệ sĩ thì phải giữ cái cốt cách sao cho ra đường người ta nhìn vào mình không quở.

Cái câu "xướng ca vô loài" nó sai, thì mình phải sống sao cho người ta thấy nó sai chứ không phải vì hành xử của mình mà làm cho người ta thấy nó đúng.

Giao lưu vì Đời nghệ sĩ, nhưng rất nhiều bạn đọc lại đặt câu hỏi với nhạc sĩ Dương Thụ, nhà thơ Lê Minh Quốc về sự sáng tạo, môi trường người nghệ sĩ sống và sáng tác.

Cũng trong mối ưu tư nghệ thuật ấy, diễn viên Hồng Ánh bảo rằng mình hạnh phúc vì con đường mình đã chọn, cũng như 50 đời nghệ sĩ đã cùng gặp nhau ở lòng đam mê và sống hết lòng với chọn lựa của mình, bất kể cuộc đời khó nhọc đến đâu.

Hồng Ánh cũng thổ lộ thật lòng rằng đến giờ chị vẫn rưng rưng khi cầm trên tay cuốn sách vì đó là bao tâm sự, bao nỗi lòng, bao cuộc đời của các nghệ sĩ, những người chị yêu quý trân trọng.

Có mặt trong buổi giao lưu, nhà báo Trần Minh (báo Bóng Đá) nói rằng anh "đến dự buổi cà phê hôm nay vì có...Hồng Ánh. Nhưng thật ra thì nếu không có Hồng Ánh, đây là cuốn sách tôi vẫn sẽ mua vì tôi tin đó là những bài viết, những bài phỏng vấn có chất lượng nhất về các nghệ sĩ. Tôi thích sự giản dị chân thành của những nghệ sĩ có mặt trong buổi cà phê hôm nay. Tôi thấy họ đúng là những người nghệ sĩ đích thực, không nhuốm màu thị trường và họ không cố gắng để khoác một chiếc áo nào cả!”.

CÁT KHUÊ , catkhue@tuoitre.com.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên