09/12/2015 07:00 GMT+7

HLV Van Gaal càm ràm vì bàn thắng không được công nhận

H.LAM
H.LAM

TTO - Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua 2-3 trên sân của Wolfsburg, HLV Louis van Gaal cho biết ông rất khó hiểu với quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài chính Milorad Mazic ở cuối hiệp 1.

HLV Van Gaal trong trận đấu với Wolfsburg. Ảnh: Getty Images

Tình huống này diễn ra ở phút 44. Trong pha tấn công bên cánh trái, Jesse Lingard tung cú sút ngoài rìa vòng cấm, bóng xoáy về góc xa làm bó tay thủ môn Benaglio. Trọng tài chỉ tay vào vòng tròn giữa sân, nhưng sau đó ông lại từ chối công nhận bàn thắng khi nhìn thấy trọng tài biên căng cờ việt vị.

Pha chiếu chậm lại trên truyền hình cho thấy Mata đã rơi vào thế việt vị khi Lingard tung cú dứt điểm. Dù Mata không chạm được vào bóng nhưng trọng tài vẫn bắt lỗi vì Mata đã tham gia vào tình huống tấn công đó.

Video clip bàn thắng không được công nhận của M.U. Nguồn: BĐTV

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Van Gaal cho biết: “Tôi không hiểu với quyết định trọng tài. Rõ ràng đó là một bàn thắng, nhưng sau khi các cầu thủ Wolfsburg phàn nàn, ông ấy đã từ chối nó. Tôi không nghĩ rằng các thủ môn đã bị ảnh hưởng bởi pha băng vào của Mata. Bóng đã đi thẳng vào lưới và Mata không hề chạm bóng ở tình huống đó. Bàn thắng bị từ chối này chính là bước ngoặt của trận đấu và khiến M.U thua trận”.

Nói về trận đấu, HLV Van Gaal cho biết: “Đây là một trận đấu điên rồ. Sau vài trận đấu không ghi bàn, trận này chúng tôi đã ghi liền hai bàn. Nhưng chúng tôi cũng đã đánh mất lợi thế của mình ngay sau đó, không chỉ một mà đến hai lần. Tôi cần phải phân tích xem điều gì đang xảy ra, bởi thông thường chúng tôi phòng ngự rất tốt”.

“Tôi đã nói với các cầu thủ chúng ta phải có thêm thời gian để chinh phục Champions League, và dĩ nhiên không phải năm nay. Chúng tôi đã bị loại và các cầu thủ không còn cơ hội để thể hiện mình và đứng trên bục cao nhất vào cuối mùa giải. Bây giờ, chúng ta phải chờ đợi đến năm sau, nhưng Manchester United vẫn còn cơ hội ở Cúp FA và Premier League”.

Trong khi đó, HLV Dieter Hecking (Wolfsburg) hết lời ca ngợi các cầu thủ sau chiến thắng trước M.U, đặc biệt là trung vệ Naldo.

Ông nói: “Xin chúc mừng đội bóng của chúng tôi, họ đã làm được rất nhiều điều mà chúng tôi lên kế hoạch trước khi bóng lăn. Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời nhưng cũng có chút may mắn. Sáng nay (8-12), tôi đã nói với Naldo rằng:“Bây giờ là thời điểm để anh ghi bàn” và anh ấy đã làm điều đó. Naldo trưởng thành qua từng trận đấu. Anh ấy vô cùng quan trọng với đội bóng này”.

Có chút đáng tiếc cho Wolfsburg là Naldo đã phải nhận thẻ vàng thứ ba và phải vắng mặt ở trận lượt đi vòng 16 đội.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên