08/06/2021 05:53 GMT+7

HLV Trần Minh Chiến: Việt Nam đá bản lĩnh và 'quái' hơn Indonesia

HLV Trần Minh Chiến
HLV Trần Minh Chiến

TTO - Bị đá rát, đá rắn rất nguy hiểm và cũng rất đau, nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn cắn răng chịu trận. Bởi họ đã lường trước việc này khi chứng kiến những gì mà cầu thủ Indonesia “gởi tặng” cầu thủ Thái Lan trong trận hòa 2-2.

HLV Trần Minh Chiến: Việt Nam đá bản lĩnh và quái hơn Indonesia - Ảnh 1.

Indonesia (trắng) thua đậm Việt Nam 0-4 với nhiều lý do, trong đó có việc tranh bóng quá cứng rắn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sự lạnh lùng ấy cộng với sự điềm tĩnh và bản lĩnh trận mạc dày dạn đã mang về cho đoàn quân áo đỏ chiến thắng đậm đà 4-0 trước Indonesia vào rạng sáng 8-6. HLV Trần Minh Chiến đã viết như vậy trong phần bình luận gởi đến Tuổi Trẻ Online. 

Cựu danh thủ nổi tiếng này đã bình luận:

* Indonesia còn yếu và thiếu rất nhiều

Việc xáo trộn số áo mà HLV đội Indonesia tung ra không ngoài mục đích làm rối những ghi chép của ông Park Hang Seo khi theo dõi trận Thái Lan - Indonesia vài hôm trước. Theo tôi, đó là động tác thừa bởi với dân trong nghề, việc xáo trộn ấy không có ý nghĩa gì cả.

Không có ý nghĩa ở chỗ lối đá của Indonesia không khác gì khi họ trình diễn trước Thái Lan. Vẫn là lối đá phòng ngự khá sâu, chơi rình rập, chực chờ phản công khi có cơ hội. Nhưng suốt hiệp 1, họ không tung ra được cú sút cầu môn nào hoặc mang bóng vào vòng cấm địa đối phương là minh chứng cho sự bất lực hoàn toàn.

Kém đẳng cấp, non kinh nghiệm trận mạc, thiếu người cầm trịch trận đấu - thủ quân Evan Dimas mất dạng ở trận này. Sức bền thể lực không thật dồi dào, chỉ có mỗi miếng đánh bằng bóng dài dọc biên hay thẳng vào trung lộ, đó là sự khác biệt cơ bản giữa Indonesia với Việt Nam.

Indonesia chỉ thật sự gây khó cho đối phương khi còn sức để rồi họ phải trả giá đắt khi sức bền đã cạn trong hiệp 2. Trận này, có nhiều lúc Indonesia chỉ cầm bóng với thời lượng 33%, còn lại là chuỗi thời gian căng mình chạy đua, tranh bóng trên khắp sân. 

Sức bền thể lực không sung mãn, lại phải rượt theo cầu thủ Việt Nam đến bở hơi tai trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt ở UAE, việc Indonesia hết sức sớm là điều không quá bất ngờ. 

Hiệp 1, nhờ còn khỏe khoắn nên hệ thống phòng ngự của Indonesia khá hiệu quả. Họ đánh chặn tốt và bọc lót khá kín, ép Việt Nam bí lối trong tấn công biên buộc phải lật ngược bóng lên theo đúng ý đồ của họ để hàng tiền vệ và hậu vệ hóa giải thành công. Nhưng mọi chuyện đã xoay chiều trong hiệp 2.

HLV Trần Minh Chiến: Việt Nam đá bản lĩnh và quái hơn Indonesia - Ảnh 2.

Niềm vui của Văn Thanh sau khi ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

HLV Trần Minh Chiến

Sự non nớt về trận mạc quốc tế của nhiều cầu thủ Indonesia khi dâng cao, đá cởi mở vào đầu hiệp 2 khiến cho lối chơi của họ hở sườn rồi phá sản hoàn toàn. Khả năng bắt nhịp trận đấu vào đầu mỗi hiệp của họ không tốt, đó cũng chính là những bàn thua trước Thái Lan trong cả hai hiệp. 

Sang tới hiệp 2 trận gặp Việt Nam, sai lầm ấy lặp lại. Và thế là lưới của thủ môn Nadeo Winata rung lên bần bật. 

Sau gần 50 phút cắn răng chịu trận những pha vào bóng cứng rắn không cần thiết, đoàn quân áo đỏ biết tung ra những cú đánh chớp nhoáng để hạ nốc ao đối thủ.

Chắc chắn rằng ban huấn luyện đã nói rất nhiều về hai từ kiềm chế trong cuộc họp trước trận đấu, nhờ vậy các cầu thủ Việt Nam mới cam chịu, không trả đũa và cũng không ăn vạ. 

Tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo, cộng thêm vào đó là sự từng trải, dạn dày trận mạc quốc tế đã giúp họ có được chiến thắng "4 sao" đầy thuyết phục trước Indonesia.

Tuấn Anh rồi Xuân Trường xứng đáng với danh xưng thủ lĩnh khu trung tuyến của Việt Nam. Họ biết cách kìm hãm nhịp độ trận đấu, biết tung ra những quả chuyền dài, chọc khe, hay chuyền cự ly ngắn hợp lý để đồng đội nhận bóng trong tư thế thuận lợi.

Tuy nhiên, người góp phần khai thông thế bế tắc trong việc làm bàn của Việt Nam lại chính là cầu thủ khác đến từ phố núi - tiền vệ Hồng Duy. 

Không chỉ đánh chặn giỏi, hạn chế tối đa việc đối phương lọt xuống cánh trái hay vào vòng cấm địa đội nhà, Hồng Duy còn ghi dấu ấn với những quả tấn công dọc cánh trái khá lắt léo.

Chưa hết, hai quả chuyền bóng như đặt để ở cự ly trung bình của Hồng Duy giúp cho Tiến Linh mở tỉ số 1-0, rồi Quang Hải đào sâu cách biệt lên gấp đôi với cú sút xa đẹp mắt. 15 quả đá phạt góc là sức ép dữ dội mà Việt Nam dồn ép lên cầu môn Indonesia.

Nhưng chỉ có một lần thành bại là hiệu suất quá thấp. Ngộ thay, đó là pha lập công hy hữu khi Xuân Trường đá phạt góc, Tiến Linh đánh đầu ngược ra sau khiến bóng trúng vào đùi Công Phượng đi luôn vào lưới. Bàn thắng (3-0) này thật sự đánh sụp mọi hy vọng mong manh lội ngược dòng của đối thủ.

Nếu như Hồng Duy tỏa sáng bên cánh trái thì ở cánh ngược lại, Văn Thanh cũng không kém. Hồng Duy có hai đường chuyền thành bàn thì Văn Thanh có pha làm bàn đẳng cấp, ấn định chiến thắng 4-0. Anh tham gia tấn công dọc cánh phải, đi bóng qua hậu vệ rồi dứt điểm bằng chân trái chính xác trong cú nhoài người bất lực của thủ môn Indonesia.

Cửa ải Indonesia đã vượt qua. Giờ là lúc hồi phục tích cực để dưỡng sức trước khi nghĩ tới việc chinh phục Malaysia vào khuya 11-6 tới đây. 


HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Chúng tôi nghiên cứu kỹ Indonesia'

TTO - HLV Park Hang Seo đã nói như vậy trong cuộc họp báo sau trận Việt Nam thắng Indonesia 4-0 ở lượt trận thứ 8 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Trần Minh Chiến
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên