
HLV Ueno Nobuhiro bất lực trong trận thua đầu tiên - Ảnh: QUANG THỊNH
Đón tiếp PVF-CAND ở sân Bình Dương là trận đấu sân nhà đầu tiên của HLV Nhật Bản Ueno Nobuhiro. Ngoài ra, đây là trận đấu thứ 2 từ khi ông được đăng ký chức danh HLV trưởng.
Ông Ueno Nobuhiro nhận trận thua đầu tiên cùng các học trò. Họ mở tỉ số trước nhờ công của Hồ Tấn Tài, nhưng sau đó bị Samson Hoàng Vũ và Thái Bá Đạt sút thủng lưới.
Sau trận đấu, ông Ueno phát biểu: "Khá đáng tiếc khi chúng tôi đã chơi khá chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu này.
Các cú sút, cơ hội đều dừng lại ở phía 1/3 cuối sân mà không có thêm bàn thắng. Sau 2 trận, tôi chỉ có kết quả hòa và thua.
Tôi cũng thất vọng với kết quả này, nhưng chúng tôi sẽ cải thiện và cố gắng hơn nữa trong các buổi tập sắp tới. Tôi chỉ mới làm việc và thấy bóng đá Việt Nam phát triển và rất tiến bộ".
HLV Ueno Nobuhiro rất buồn khi thua trận đấu "6 điểm", bởi lẽ PVF-CAND đang ở nhóm cuối bảng và với 3 điểm này họ chỉ còn kém Becamex TP.HCM có 1 điểm trên bảng xếp hạng.
Nhà cầm quân người Nhật Bản hứa tiếp tục nỗ lực cùng ban huấn luyện mang lại cho đội chủ sân Bình Dương kết quả tốt nhất trong thời gian tiếp theo của V-League 2025-2026.

Hoàng Vũ Samson ghi bàn ở tuổi 38 cho PVF-CAND - Ảnh: QUANG THỊNH
Lý giải quyết định tung vào sân tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng rồi rút cầu thủ này ra, ông Ueno nói đó là thống nhất chung của ban huấn luyện khi muốn tăng cường bên cánh trái.
Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công của PVF-CAND có chiến thắng đầu tiên sau 2 trận cầm quân. Ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhất là 2 tân ngoại binh của đội.
Kết quả này giúp PVF-CAND có 11 điểm và gia tăng khoảng cách với đội cuối bảng là Đà Nẵng lên 4 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận. CLB Becamex TP.HCM có 12 điểm đứng hạng 9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận