
Gia đình Thanh Nhàn trên khán đài sân Bình Dương - Ảnh: QUANG THỊNH
Chiều 7-2, Becamex TP.HCM tiếp PVF-CAND trên sân Bình Dương. Nhân dịp này, gia đình tiền đạo Thanh Nhàn đi từ Tây Ninh lên theo dõi con trai thi đấu gần nhà.
Gia đình Thanh Nhàn gồm ba ruột, ba vợ, vợ và anh chị em trong gia đình thuê xe lên. Đó là nguồn động viên lớn cho tiền đạo U23 Việt Nam trước trận đấu quan trọng tại Bình Dương.
Trên sân, cầu thủ quê Tây Ninh chơi ngay từ đầu và lăn xả bên cánh trái. Anh liên tục va chạm với đội trưởng của đối phương là hậu vệ đội trưởng Ngô Tùng Quốc.
PVF-CAND bị dẫn trước ở phút 18, hậu vệ Hồ Tấn Tài ghi bàn đẹp mắt từ cánh trái cho chủ nhà sân Bình Dương.
Phút 23, Hoàng Vũ Samson gỡ hòa khi tận dụng sai lầm của đối thủ.
Thanh Nhàn đóng góp trực tiếp vào bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của PVF-CAND ở phút 59. Người ghi bàn là Thái Bá Đạt, người kiến tạo là Thanh Nhàn khi anh chuyền ngược lại.
Trên khán đài, gia đình của Thanh Nhàn ăn mừng vui sướng khi Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc. Chiến thắng rất quan trọng cho PVF-CAND trong cuộc đua thoát nhóm đua trụ hạng.

Thanh Nhàn xông xáo góp một kiến tạo trước mặt ba vợ - Ảnh: QUANG THỊNH
Sau trận đấu, vợ của Thanh Nhàn, bà xã Nguyễn Thị Ngọc Lan tranh thủ gửi cho chồng túi đồ. Ba vợ cũng dành cho con rể những lời động viên trong lần đầu đi xem Thanh Nhàn thi đấu.
Thanh Nhàn thường xuyên thi đấu xa nhà, đội bóng lại ở Hưng Yên, nên đây là dịp hiếm hoi cả nhà tụ họp để đi Bình Dương động viên cho tiền đạo U23 Việt Nam.
Với chiến thắng này, PVF-CAND có 11 điểm và nhảy lên vị trí thứ 11, bỏ xa đội cuối bảng 4 điểm. Còn Becamex TP.HCM vẫn nguyên 12 điểm và tạm đứng thứ 9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận