
CLB Ninh Bình thi đấu dưới sức - Ảnh tư liệu
Thiếu vắng sự chỉ đạo của HLV trưởng Gerard Albadalejo do án treo giò là tổn thất rất lớn của CLB Ninh Bình trong ngày tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Ninh Bình Arena. Trước lối đá phòng ngự phản công của đội bóng phố núi, CLB Ninh Bình đã phải nhận trận thua muối mặt dù sở hữu chất lượng đội hình vượt trội với hàng loạt tuyển thủ quốc gia.
Phút 16, tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Văn Thuận của Ninh Bình chuyền về bất cẩn, khiến Nguyễn Minh Tâm của Hoàng Anh Gia Lai chớp cơ hội cướp bóng phản công. Anh quyết định dốc bóng thẳng về phía khung thành Đặng Văn Lâm rồi sút góc hẹp, mở tỉ số cho đội khách.
Sau bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai càng dễ đá khi chủ động co về sân nhà, nhường thế trận cho Ninh Bình và đá rình rập.
Phút 64, khoảnh khắc lóe sáng cá nhân giúp Ninh Bình có được bàn gỡ. Geovane Magno đá phạt từ khoảng cách hơn 25m hạ gục thủ thành Trần Trung Kiên. Tuy nhiên đó là tất cả những gì Ninh Bình làm được ở trận này.
Phút 85, trong pha phản công của Hoàng Anh Gia Lai, Marciel da Silva nhận bóng và khoét thẳng vào cánh trái trước khi sút bóng căng khiến Văn Lâm lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng, qua đó ấn định thắng lợi 2-1 trước chủ nhà Ninh Bình.
Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Ninh Bình kể từ đầu mùa và có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch V-League của đội bóng này. Sau 13 trận, Ninh Bình có 27 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng là Công An Hà Nội nhưng lại đá nhiều hơn 2 trận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận