
HLV Antonio Conte bất mãn với các nhà tổ chức vì tạo ra lịch thi đấu 'điên rồ' - Ảnh: REUTERS
Phát biểu sau trận đấu ở vòng 23 Serie A diễn ra rạng sáng 1-2 (giờ Việt Nam), HLV Antonio Conte lên tiếng cảnh báo tần suất thi đấu liên tục đã khiến cơ thể các cầu thủ không chịu nổi.
Nhà đương kim vô địch Napoli đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng.
Trước trận đấu này, danh sách bệnh binh của họ đã bao gồm hàng loạt ngôi sao như Kevin De Bruyne, David Neres, Billy Gilmour, Andre-Frank Zambo Anguissa, Matteo Politano và Vanja Milinkovic-Savic.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi đội trưởng Giovanni Di Lorenzo phải rời sân trong đau đớn với chấn thương đầu gối.
"Chẳng còn gì để nói nữa, các trận đấu cứ nối tiếp nhau liên tục. Chúng tôi buộc phải sử dụng những cầu thủ lẽ ra cần được nghỉ ngơi nhưng không thể, và hậu quả dẫn đến những tình huống như thế này”, ông Conte chia sẻ gay gắt trên nền tảng trực tuyến chuyên về thể thao DAZN.
Chiến lược gia 56 tuổi nhấn mạnh: "Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm rằng việc phải cày ải quá nhiều trận đấu đang giết chết các cầu thủ và giết chết chính bóng đá. Nếu phải đá 60 trận mỗi năm, CLB cần một đội hình lớn hơn, nếu không thì chẳng khác nào tự sát”.
Về tình hình của Di Lorenzo, Conte tỏ ra bi quan: "Cảm giác như cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng ở đầu gối, có vẻ là dây chằng chéo. Thật sự rất tồi tệ”.
Không chỉ than phiền về chấn thương, HLV trưởng của Napoli còn chỉ trích vòng luẩn quẩn của bóng đá hiện đại và ví von các CLB như "con chó đang tự đuổi bắt cái đuôi của mình".
"Các đội bóng chiến đấu để giành quyền tham dự các giải đấu nhằm kiếm thêm tiền, nhưng điều đó thật phù du. Bởi vì bạn càng tham gia nhiều giải đấu, bạn càng phải mua thêm cầu thủ và hóa đơn tiền lương lại càng phình to hơn", Conte phân tích đầy thú vị.
Hiện tại, Napoli vẫn đứng hạng 3 ở Serie A, tuy nhiên họ đã bị loại sốc ngay từ vòng phân hạng Champions League 2025-2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận