
Tân HLV Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa - Ảnh: BTH
CLB Thanh Hóa "hồi sinh" trước đương kim vô địch Nam Định ngay trên sân nhà. Họ bị dẫn 2-0 từ bàn thắng của Lâm Ti Phông và Brenner nhưng vẫn vực dậy để gỡ hòa 2-2.
Sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ tâm can: "Tôi muốn cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể tập thể đội bóng, những anh em trực tiếp thi đấu trên sân cũng như không thể ra sân.
Chúng tôi ra sân với chỉ 13, 14 người nhưng tinh thần cống hiến của anh em rất đáng trân trọng. Có người bị lật cổ chân, có người sốt cao, có người đau gối nhưng vẫn ra sân".
CLB Thanh Hóa chỉ đăng ký được 6 cầu thủ dự bị ở trận này, trong đó có 2 thủ môn. HLV Mai Xuân Hợp chỉ thay 2 người là trung vệ Lục Xuân Hưng và tiền vệ Lê Quốc Phương.
Hai bàn gỡ của đội chủ nhà vào lưới Nam Định do trung vệ Nguyễn Đình Huyên và bàn phản lưới nhà của trung vệ Dương Thanh Hào bên phía đội khách ở phút 79.
CLB Thanh Hóa còn chịu một quả phạt đền ở phút 90+6 nhưng tiền đạo Nguyễn Xuân Son đá trúng cột dọc. Vì thế họ bảo toàn được 1 điểm quý như vàng trước nhà đương kim vô địch.
HLV Mai Xuân Hợp không ngại kêu cứu: "Hiện tại, ai cũng biết CLB Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính sau những sự cố vừa qua. Tôi tha thiết mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các mạnh thường quân, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành.
Đây là vấn đề cấp bách vì chúng tôi không còn nhiều thời gian. Ngày 8-2, chúng tôi phải đấu với CLB Công An TP.HCM và với lực lượng mỏng như hiện nay, tôi không chắc cầu thủ giữ được tinh thần và thể lực để thi đấu như thế này mãi".
Trong khi đó, HLV Mauro Jeronimo tỏ ra không hài lòng với kết quả. Ông đánh giá cao nỗ lực của đối phương đồng thời dành sự cảm thông cho sơ suất của Nguyễn Xuân Son.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận