
Viktor Le bị thay ra ở phút 45 vì đau cơ - Ảnh: XUÂN THỦY
Trở về sau tấm huy chương đồng cùng U23 Việt Nam, Viktor Le lập tức được HLV Nguyễn Công Mạnh tung vào đội hình xuất phát trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đội khách.
Viktor Le nhanh chóng đóng góp vào sức tấn công bên phần sân của đối thủ Becamex TP.HCM. Đội chủ sân Hà Tĩnh tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng bất thành trong hiệp 1.
Phút 40, Viktor Le tỏ ra bị đau cơ. HLV Công Mạnh nhanh chóng nắm bắt tình hình và thay cầu thủ mang áo số 14 ngap lập tức. Tân binh Joao Pereira Albertine được đưa vào thay.
Sau trận đấu, HLV Công Mạnh cho biết: "Tôi phát hiện Viktor Le bị đau cơ. Cậu ấy đã nỗ lực nhiều sau khi trở về từ U23 Việt Nam. Nếu để đá tiếp thì rất nguy hiểm cho Viktor Le.
Viktor Le đã tiến bộ nhiều từ khi về U23 Việt Nam. Cậu ấy khát khao, trách nhiệm hơn và truyền cảm hứng, lan tỏa điều đó cho cả đội. Viktor bây giờ rất khác biệt".
"Đồng thời, tôi muốn tung Joao Pereira vào để thử xem cậu ấy chơi như thế nào", ông nói.

HLV Nguyễn Công Mạnh tiếc vì không lấy được 3 điểm - Ảnh: XUÂN THỦY
Đáng tiếc với CLB Hà Tĩnh là trong một ngày chơi rất ổn nhưng họ không ghi được bàn thắng. Nhưng cần phải nói thêm rằng thủ môn Trần Minh Toàn của đối thủ đã có một ngày quá xuất sắc.
"Minh Toàn bắt quá tốt. Các tình huống đối diện tầm 5m thì em ấy đều cản được. Tôi từng làm việc với Toàn ở Bình Dương nên biết năng lực của thủ môn này rất cao", ông Mạnh nhận định.
Cựu HLV Becamex TP.HCM không hài lòng với 1 điểm mà cho rằng đáng ra là 3 điểm. Ông Công Mạnh nhấn mạnh: "Chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Cảm giác thi đấu có vấn đề, cũng có một phần nhỏ do cả đội đã nghỉ một quãng thời gian dài".
Trận hòa này giúp CLB Hà Tĩnh có 16 điểm và tạm đứng thứ 6, trong khi CLB Becamex TP.HCM có 12 điểm và đứng thứ 8 sau 12 vòng đấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận