
Xuân Son sút hỏng phạt đền trong ngày vào sân từ ghế dự bị - Ảnh: TXNĐ
Tối 1-2, CLB Thép Xanh Nam Định làm khách trên sân Thanh Hóa. Đội chủ nhà đang trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự. Họ chỉ có 4 cầu thủ dự bị và 2 thủ môn dự phòng.
Kịch bản ban đầu đúng như thế trận của đội đương kim vô địch. Họ dẫn trước 2-0 một cách nhanh chóng nhờ công của Lâm Ti Phông ở phút thứ 5 và Brenner ở phút 22.
Tưởng chừng như đội chủ nhà phải chịu một trận thua thảm bại nhưng Thanh Hóa không nghĩ vậy. Hậu vệ Nguyễn Đình Huyên kịp gỡ lại 1-2 ở phút 37 từ quả đánh đầu vào góc xa.
Đây là trận đấu đầu tiên của HLV Mai Xuân Hợp trong lần thứ 3 cầm đội bóng. Cuộc khủng hoảng của CLB Thanh Hóa đưa đẩy người con xứ Thanh phải gánh vác trách nhiệm.
Không bỏ cuộc, đội chủ nhà cầm cự để không thủng lưới thêm trước khi nghĩ đến việc gỡ hòa. Họ chỉ trông vào tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ, được Ninh Bình cho mượn.
May mắn mỉm cười với đội chủ nhà. Họ không ghi bàn nhưng bàn gỡ 2-2 lại đến từ pha đá phản của trung vệ Dương Thanh Hòa ở phút 79. Nó kéo lại 1 điểm cho Thanh Hóa.
Oái oăm là đến phút 90+6, ngoại binh Abdurakhmanov Odilzhon đẩy ngã Nguyễn Xuân Son trong vòng cấm địa. Trọng tài Nguyễn Thế Anh chỉ tay vào chấm phạt đền.
VAR có cơ sở để ủng hộ quyết định này khi Xuân Son đã kiểm soát bóng. Xuân Son chính là cầu thủ thực hiện quả đá quyết định kết quả trận đấu ở phút 90+9.
Tuy nhiên, Xuân Son lại đá trúng cột dọc, làm mất chiến thắng của CLB Nam Định. Hai đội chia nhau 1 điểm sau trận đấu đầy cảm xúc. Xuân Son sẽ phải rất tiếc vì quả phạt đền hỏng ăn này.
Kết quả này khiến CLB Nam Định chỉ có 11 điểm sau 11 trận đấu và đứng thứ 9. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa có 9 điểm và tạm đứng vị trí thứ 12/14 đội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận