
HLV Amorim ám chỉ các cầu thủ Man United tin vào lời nói của báo chí, cho rằng hệ thống chiến thuật là nguyên nhân dẫn đến thất bại - Ảnh: REUTERS
HLV Ruben Amorim đang đứng trước áp lực khổng lồ để cứu vãn chiếc ghế nóng tại Man United.
Sau thất bại bạc nhược 1-3 trước Brentford cuối tuần trước, nguồn tin từ Daily Mail Sport cho biết tâm trạng của ban lãnh đạo câu lạc bộ đã thay đổi. Thậm chí một số cầu thủ cũng đã mất niềm tin vào khả năng xoay chuyển tình thế của chiến lược gia 40 tuổi này.
Cuộc đối đầu với Sunderland tại Old Trafford sắp tới có thể là lằn ranh đỏ cuối cùng dành cho Amorim đến từ Sir Jim Ratcliffe và nhà Glazer. Mặc dù việc sa thải Amorim trước cuối tháng sẽ khiến Man United tốn khoảng 12 triệu bảng tiền bồi thường, giới lãnh đạo đội bóng hiểu rằng cái giá phải trả nếu mùa giải thất bại sẽ còn lớn hơn nhiều.
Trong buổi họp báo ngày 3-10, Amorim đã thẳng thắn thừa nhận tình thế ngặt nghèo của mình:
"Không ai ở đây ngây thơ cả. Chúng tôi hiểu rằng cần phải có kết quả để tiếp tục dự án này. Đây là một câu lạc bộ rất lớn với nhiều nhà tài trợ và hai chủ sở hữu, nên sự cân bằng thực sự khó khăn. Tôi chỉ cần một trận thắng nữa để có hy vọng".
Amorim khẳng định điều khiến ông đau khổ nhất là thua trận, chứ không phải mất việc. Ông muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng không nằm trong tay mình.
Sự lo lắng của Amorim càng gia tăng khi những chỉ trích về mặt chiến thuật từ các cựu cầu thủ và chuyên gia đang ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của cả đội. Cựu cầu thủ Man United - Wayne Rooney tuyên bố không còn tin tưởng vào Amorim, trong khi Gary Neville chỉ trích sự thiếu linh hoạt của ông với sơ đồ 3-4-2-1.
Đáp lại, Amorim bảo vệ triết lý bóng đá của mình, nhưng thừa nhận các học trò đang bị tác động: "Các cầu thủ của tôi tin vào những gì các bạn (giới truyền thông) nói rằng vấn đề là hệ thống. Tôi phát điên vì điều đó... Khi bạn thua, bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ về bản thân, đồng đội và HLV".
Amorim khẳng định ông hiểu đội bóng hơn bất kỳ nhà phê bình nào và sẽ không để truyền thông chi phối quyết định chiến thuật của mình: "Tôi là HLV của một câu lạc bộ lớn. Liệu truyền thông có thể ra lệnh cho tôi làm gì không? Điều đó là không thể", Amorim nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận