27/06/2008 02:30 GMT+7

Hình như tôi đã yêu anh

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Hơn một năm trước, người bạn thân của tôi cùng với anh vào làm tại một ngân hàng, qua bạn mà tôi quen anh. Sau vài lần gặp nhau, cùng nhau đi uống nước, anh không nói lời nào mà biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Lúc đó tôi đã có chút tình cảm với anh, nhưng tôi nghĩ người ta không thích mình, sự im lặng đó là câu trả lời rồi. Mình cũng cần có lòng tự trọng. Có lẽ lúc đó chút tình cảm đó chỉ mới nhen nhóm nên tôi cũng không lấy làm buồn lắm, và một thời gian ngắn sau tôi không còn nhớ đến anh nữa.

Một năm sau, sự sắp đặt của số phận đã giúp tôi trúng tuyển vào làm việc tại ngân hàng của anh, nhưng trớ trêu thay tôi lại được phân công về làm cùng chi nhánh với anh, cùng phòng anh.

Hằng ngày gặp nhau, nhưng anh lại coi như chưa từng quen biết tôi trước đó, anh nói không muốn cho những người cùng phòng biết anh đã quen tôi trước, tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại cư xử như vậy? Anh sợ điều gì ở mối quan hệ với tôi, trong khi mối quan hệ đó chỉ dừng lại ở tình bạn.

Và tôi càng đau khổ hơn khi tình cảm tôi dành cho anh ngày càng nhiều. Không biết từ lúc nào tôi đã yêu anh.Tôi thấy khó chịu ganh tị khi anh nói chuyện với người con gái khác, kể cả người đó đã có gia đình. Tôi thấy nhớ anh ngay cả khi tôi và anh chỉ cách nhau một bức ngăn giữa hai bàn làm việc.

Tôi đang trong giai đoạn học việc, và quả thật tình cảm dành cho anh khiến tôi phân tâm rất nhiều trong công việc.Tôi thật sự rất mệt mỏi và bế tắc, nhiều lúc tôi chỉ muốn nói với anh là tôi thích anh, tôi yêu anh. Dù câu trả lời của anh có làm tôi thất vọng thì tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn là tôi cứ giữ trong lòng tình cảm ngày một lớn với một hi vọng mong manh, trong khi anh cũng chỉ nói là thấy quí tôi.

Tôi sợ mình không thể chịu đựng được lâu nữa. Nhưng nếu nói ra thì tôi phải đánh cuộc với số phận. Câu từ chối của anh, lòng tự trọng của một cô gái, việc đối diện hằng ngày với anh tại chỗ làm. Tôi quá mâu thuẫn, tôi cần một lời khuyên.Tôi cần sự giúp đỡ, mong các chuyên gia của chương trình hãy giúp tôi. Mong nhận được câu trả lời sớm. (Sao băng)

- Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Những gì bạn chia sẻ với chương trình đã phần nào minh chứng được tâm trạng đang yêu của bạn. Tuy nhiên, cái khó là tình cảm này hình như chưa có đích đến... Sự hợp tác trong một mối quan hệ quá ư mong manh và lỏng lẻo.

Dù bạn đang rất buồn nhưng chúng ta cùng xác định vấn đề trọng tâm là gì? Phải chăng đó là có nên nói hay không tất cả những tình cảm của mình? Phải chăng đó là nên quyết một lần cho xong? Mọi sự có thể bắt đầu từ việc bạn cho rằng tình cảm từ phía trái tim bạn thì đã quá rõ ràng, bạn từng ấn tượng sâu sắc, bạn từng cảm xúc một cách thật lòng và mạnh mẽ, bạn từng rung động và tiếp tục rung động một cách đặc biệt... chúng tôi hiểu rằng đó là một tình cảm cũng đã suy nghĩ và cân nhắc nhưng đó chỉ là một phía. Đúng như bạn nói, đôi lúc “được ăn cả ngã về không” cũng hay - nhưng bạn có sẵn sàng?

Nói như thế nghĩa là bạn sẽ nhận ra rằng chương trình ủng hộ sự mạnh mẽ của bạn. Khi mình đang day dứt một cảm xúc, tốt nhất là hãy giải thoát cảm xúc của mình, tốt nhất là hãy bày tỏ cảm xúc của mình để mọi thứ vẫn có thể là sự thật. Dù rằng mấu chốt của vấn đề là anh ấy chưa bộc lộ bất kỳ một tín hiệu mới nào, nhưng chuyện cũ và chuyện mới nhập lại làm bạn rất căng thẳng. Nào là bặt tin một thời gian, nào là tỏ ra không quen biết, nào là lạnh lùng, đạo mạo... Những điều đó đủ để bạn đã phải chia sẻ cảm xúc chứ chưa đề cập chuyện bạn có rung động sâu sắc với người ấy...

Nếu nói ngay cũng có thể nhưng hẳn có phần vội vã chứ bạn? Sao không nghĩ là chúng ta cần có thêm thời gian. Không nhất thiết phải có một cuộc nói chuyện căng thẳng và dứt khoát mà những tín hiệu thăm dò ban đầu liệu có cần thiết. “Lâu quá anh vẫn không khác”, “Dạo này anh khác trước khá nhiều...” phải chăng có thể là những tín hiệu thăm dò có giá trị. Thay vì người khác làm người bí ẩn, chúng ta lại không tỉnh táo đổi “vai”...

Hy vọng bạn sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng. Chúc bạn mạnh dạn và tự tin.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên