15/05/2018 15:30 GMT+7

'Hiệp sĩ' Nguyễn Đức Huy: ‘Việc chính nghĩa sẽ được mọi người dân ủng hộ’

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Đó là chia sẻ của “hiệp sĩ” Nguyễn Đức Huy, một trong ba người bị thương trong quá trình truy đuổi bắt nhóm cướp xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) tối 13-5.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu thăm hỏi các "hiệp sĩ" bị thương - Video: HOÀNG LỘC

Ngày 15-5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cùng lãnh đạo Sở Y tế TP đến Bệnh viện Thống nhất và Bệnh viện Nhân dân 115 thăm hỏi tình hình sức khỏe 3 "hiệp sĩ" bị cướp tấn công trọng thương trong quá trình truy đuổi.

Cùng bà Thu vào thăm hai "hiệp sĩ" Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý (cùng 22 tuổi) đang nằm điều trị tại bệnh viện Thống Nhất, nhiều người khá bất ngờ khi biết cả hai đều là sinh viên năm cuối các trường đại học ở TP.HCM.

Chia sẻ với các lãnh đạo, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết "hiệp sĩ" Quý được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tổn thương vùng ngực, đứt động mạch cánh tay, bị mất máu rất nhiều.

Còn "hiệp sĩ" Huy bị một vết thương hở ở ngực phải.

Hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy: ‘Việc chính nghĩa sẽ được mọi người dân ủng hộ’ - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu (giữa) hỏi thăm sức khỏe "hiệp sĩ" Đinh Phú Quý tại Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh: HOÀNG LỘC

"Do Quý bị mất máu rất nhiều, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng, nên dù bản thân bị thương Huy vẫn chạy xe máy chở đồng đội đến bệnh việp cấp cứu" - PGS.TS Đỗ Kim Quế kể lại.

Sáng 15-5, sau hơn một ngày điều trị, sức khỏe hai "hiệp sĩ" cơ bản ổn định, phục hồi tốt.

Bà Nguyễn Thị Thu bày tỏ sự trân trọng, khâm phục các "hiệp sĩ" dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng có suy nghĩ và hành động rất đẹp vì cộng đồng, vì người dân TP. Các "hiệp sĩ" là tấm gương cho nhiều bạn trẻ noi theo.

"Mong các em sẽ điều trị hồi phục sức khỏe tốt và tiếp tục có những đóng góp sức của mình bằng những việc làm ý nghĩa cho sự phát triển chung của TP" - bà Thu nhấn mạnh.

Hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy: ‘Việc chính nghĩa sẽ được mọi người dân ủng hộ’ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt UBND TP gửi quà chia sẻ với gia đình "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng - Ảnh: HOÀNG LỘC

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu ghé thăm "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, trưởng nhóm "hiệp sĩ") đang nằm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Ông Hoàng được đưa vào bệnh viện cấp cứu cùng hai "hiệp sĩ" khác là Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam, nhưng chỉ mình ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần, còn hai đồng nghiệp ra đi mãi mãi do vết thương quá nặng.

Ngoài động viên tinh thần, dịp này bà Nguyễn Thị Thu thay mặt UBND TP trao mỗi gia đình "hiệp sĩ" bị thương 30 triệu đồng để trang trải mọi chi phí cần thiết để mau chóng ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 14-5, lãnh đạo TP gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã ghé thăm động viên các "hiệp sĩ" cùng gia đình.

20180515_104818

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu hỏi thăm sức khỏe "hiệp sĩ" Nguyễn Đức Huy tại Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh: HOÀNG LỘC

Nằm trên giường bệnh, Nguyễn Đức Huy kể cơ duyên đưa anh đến với nhóm "hiệp sĩ" đường phố rất tình cờ, qua những "chiến công" của nhóm "hiệp sĩ" trên báo đài, các trang mạng xã hội.

Đến nay, ngót nghét 3 năm, chàng trai 22 tuổi này tham gia vào nhóm và trực tiếp tham gia phá nhiều vụ "đá nóng" xe của người dân.

"Tôi thấy việc làm này ý nghĩa nên cứ sau thời gian học tập, phụ giúp gia đình, còn thời gian rảnh lại theo các anh trong nhóm săn bắt cướp với mong muốn góp một phần nhỏ của mình cho sự an toàn của cư dân TP.

Tôi nghĩ rằng việc làm đúng pháp luật và chính nghĩa sẽ được mọi người dân ủng hộ. Dù biết hiểm nguy nhưng bây giờ tôi đã vượt qua nỗi sợ ấy" - Huy tâm sự.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên