Tag: hiến mô tạng

Đại tướng Lương Tam Quang giải trình đề xuất phạm nhân được hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng

Sáng 12-11, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu ra xung quanh đề xuất cho phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng.

Nam quân nhân hiến tạng sau khi chết não, cứu 6 người

Gia đình một nam quân nhân 55 tuổi đã hiến tặng toàn bộ tạng sau khi chết não, giúp hồi sinh 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Ghép tạng Việt Nam: Từ người ‘đi học’ đến làm chủ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm

Ca ghép tạng đầu tiên năm 1992 có chuyên gia nước ngoài hỗ trợ; nay Việt Nam làm chủ và cải tiến kỹ thuật phù hợp thực tế.

Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, được lưu trữ trứng, tinh trùng

Đây là điểm mới về quyền của phạm nhân trong dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) được trình Quốc hội vào sáng nay.

Hàn Quốc nới lỏng quy định hiến tạng do khan hiếm nghiêm trọng

Bộ Y tế Hàn Quốc nới lỏng quy định hiến tạng nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tạng cấy ghép trên toàn quốc.

Tôi khuyết tật thì có hiến mô tạng được không?

Trong cuộc truyền thông, vận động đăng ký hiến mô tạng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Người khuyết tật tổ chức, đã có 50 đơn đăng ký hiến mô, tạng từ người khuyết tật tham dự chương trình.

5 người được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng

Năm con người, năm số phận đã được hồi sinh từ một quyết định giàu tình người của gia đình người hiến.

Đề xuất: Người đăng ký hiến tạng qua đời, sẽ không cần xin thêm ý kiến gia đình

Các chuyên gia đang đề xuất bổ sung quy định nếu một người đã đăng ký hiến tạng trước khi qua đời, thì sau khi được xác định chết não hoặc chết tim, cơ sở y tế có thể tiến hành lấy mô, tạng mà không cần có thêm sự đồng ý của gia đình.

Người vợ quỳ gối khóc tiễn biệt tạng của chồng trước khi hiến tặng

Nén đau thương đồng ý hiến tạng chồng sau khi chết não để cứu sống những người bệnh khác, người vợ khiến nhiều người nghẹn ngào khi quỳ gối tiễn biệt tạng chồng trước khi rời khỏi bệnh viện.

Từ những lá phổi phép màu: Hơi thở được 'tái sinh'

Gặp lại Phạm Anh Thư vào những ngày Hà Nội đầu thu tại Bệnh viện Phổi trung ương, khó ai có thể tưởng tượng chỉ 8 tháng trước cô gái ấy cận kề cửa tử.