01/12/2011 04:03 GMT+7

Hiến đất làm đường

Dân hiến 2/3 chi phí làm đường
Dân hiến 2/3 chi phí làm đường

TT - Nhiều con đường “nắng bụi, mưa bùn” tồn tại hàng chục năm qua ở thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) đã trở thành đường nhựa khang trang nhờ người dân đồng lòng hiến đất làm đường.

b8Xb5Znq.jpgPhóng to

Đường Phó Đức Chính ở P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trở nên khang trang nhờ người dân hiến đất - Ảnh: DUY THANH

Bây giờ, sáng sớm và chiều tối mỗi ngày, người dân thường rủ nhau đi bộ thể dục trên vỉa hè ximăng rộng rãi của đường Bửu Đóa ở phường Phước Long (TP Nha Trang) còn thơm mùi nhựa mới - con đường mơ ước bao nhiêu năm nay của người dân.

Mất đất vẫn vui

Cụ Nguyễn Quý Sùng, người hiến 36m2 đất làm đường Bửu Đóa, bày tỏ: “Chúng tôi đã có được con đường mơ ước. Giờ thì chúng tôi đã có thể “vĩnh biệt” con đường đất nhỏ hẹp, đầy hầm hố, bụi bẩn, nhà cửa thì cái nhô ra cái thụt vào rất mất mỹ quan của nhiều năm trước”. Còn chị Nguyễn Thị Thơm, đang ở trong căn nhà bốn tầng nhưng chiều rộng chỉ còn khoảng 2,5m do bị cắt bớt để hiến hơn 15m2 làm đường, bộc bạch: “Hiến đất thì nhà chật hơn, nhưng gia đình tôi vui vì con đường đẹp này cho chúng tôi cảm giác mình là người thành phố đúng nghĩa”.

Gần 200 hộ dân ở hai bên đường Bửu Đóa đều đồng lòng như vậy, nên chỉ sau khoảng một tháng được phường vận động, người dân đã bàn giao mặt bằng để làm đường. Chị Thơm nói rằng con đường khang trang đã làm giá trị những ngôi nhà của người dân tăng lên, gia đình chị cũng nhờ đó mở được quán bán cà phê và hàng tạp hóa khá đắt khách.

Ở phường Vĩnh Hòa, con đường đất lầy lội Phó Đức Chính cũng đã trở thành đường nhựa khang trang nhờ người dân hiến đất. Ông Nguyễn Văn Nguyên, người đầu tiên phá dỡ tường rào để hiến đất làm đường, thổ lộ: “Tôi sống ở đây đã 23 năm và cũng như bà con trong khu phố, rất khổ sở với đường đất. Bởi vậy, ngày hôm trước nghe phường đến vận động hiến đất làm đường là hôm sau tôi tháo dỡ bức tường nhà sau, nhường mặt bằng ngay”.

Theo người dân hai bên đường, ngày ấy họ rủ nhau tháo dỡ tường rào, nhà sau..., cả khu phố rộn ràng như một công trường. Tháo rồi phải xây dựng và sửa chữa lại phần nhà cửa, tường rào, công trình phụ... nhà nào cũng tốn từ vài triệu đến cả chục triệu đồng nhưng ai cũng phấn khởi vì “đường làng” đã trở thành đường phố.

Thành phố đẹp hơn

Cuối năm 2010, Nha Trang còn đến 94 con đường chưa được đầu tư đúng lộ giới quy hoạch hoặc đường đất cấp phối, trong khi mỗi năm TP chỉ có thể đầu tư được 30 tỉ đồng cho giao thông đô thị. “Ở Nha Trang bây giờ mỗi mét vuông đất giá thị trường từ 10 triệu đến vài chục triệu đồng. Với khả năng đầu tư hiện tại của Nhà nước, Nha Trang phải mất khoảng 30 năm mới xóa hết số đường đất còn lại” - ông Ngô Khắc Thinh, phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, nói.

Thành ủy Nha Trang đã có nghị quyết và tháng 10-2010, UBND TP đã triển khai vận động nhân dân hiến đất để Nhà nước đầu tư làm đường. Từ đó đến nay, đã có 13 tuyến đường đất ở hai phường Phước Long, Vĩnh Hòa và xã Phước Đồng được xây dựng theo phương thức này. Ông Nguyễn Văn Danh - chủ tịch UBND TP Nha Trang - nói: “Nhiều con đường đất ở TP đã được xây dựng, nâng cấp thành đường nhựa khang trang chỉ trong hơn một năm. Có được điều đó là nhờ người dân đồng lòng, hi sinh quyền lợi của mình”.

Dân hiến 2/3 chi phí làm đường

Ước tính tổng chi phí xây dựng 13 con đường là trên 122 tỉ đồng. Nhờ người dân ở phường Phước Long, phường Vĩnh Hòa và xã Phước Đồng đóng góp hơn 81 tỉ đồng từ việc hiến đất, TP Nha Trang chỉ chi ngân sách khoảng 1/3 chi phí làm đường.

Dân hiến 2/3 chi phí làm đường
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên