- Tui thấy điểm cao hay thấp là chuyện bình thường thôi, do cái đề. Muốn cao thì có điểm cao, muốn thấp thì có thấp. Ơ, mà ông này lạ nhỉ? Điểm thấp cũng ý kiến, điểm cao cũng ý kiến, vậy ý là sao?
- Tui thấy lạ thôi, chỉ cách nhau một năm mà lớp sau giỏi hơn lớp trước quá trời. Năm ngoái điểm 10 môn toán khối A hiếm như sao trên trời, năm nay đếm không xuể.
- À! Chắc năm nay đề thi bám sát chương trình, gắn với thực tế, khơi được tính sáng tạo của thí sinh...
- Thôi đi ông ơi, câu này nghe quen lắm... Điểm thấp thì “xấu chàng hổ ai” khi mà nhiều trường phải tuyển dưới chuẩn, nhiều trường không đủ thí sinh để tuyển? Điểm thi cao, nói gì thì nói cũng dễ xoay xở hơn nhiều chứ... Phải kiếm đủ người học cho các trường mới yên thân ông ạ, không đủ là loạn cả lên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận