![]() |
Tính đến nay quy chế này đã được áp dụng sáu năm, trong đó hai năm một lần mới có cuộc thi Hoa hậu VN, các năm còn lại hầu như Công ty Ciat trúng thầu tổ chức Hoa hậu các dân tộc hoặc Hoa hậu quý bà. Nhưng chuyện “ra ngõ gặp hoa hậu” còn lâu mới dẹp được!
Cũng với lý do này mà trong những năm qua có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô toàn quốc núp dưới những cái tên nữ hoàng, người đẹp, miss, siêu mẫu...
đó còn là chưa kể hàng loạt những cuộc thi hoa khôi cấp vùng, ngành, đoàn thể... Chưa kể những cuộc thi hoa hậu người Việt ở hải ngoại như Hoa hậu VN toàn cầu, Hoa hậu người Việt thế giới và Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới được tổ chức không khác gì những chương trình tạp kỹ đã thu hút không ít người đẹp trong nước đi thi chui.
Ngay cả một đất nước chuyên đào tạo hoa hậu như Venezuela cũng chưa chắc nhiều người đẹp có danh hiệu như ở VN với đủ thể loại trên trời dưới biển: Hoa hậu VN, Hoa hậu hoàn vũ VN, Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa hậu Mekong, Hoa hậu đại dương, Nữ hoàng biển, Nữ hoàng trang sức, Hoa khôi xứ dừa, Người đẹp xứ trà, Nữ hoàng cà phê, Hoa khôi thể thao, Hoa hậu miền đất võ, Hoa hậu quý bà, Hoa hậu các dân tộc, Người đẹp vùng Kinh Bắc, Hoa khôi sinh viên, Miss teen, Miss Ngôi Sao, Miss Sunplay...
Quy chế đã ban hành nhưng việc quản lý số lượng các cuộc thi vẫn còn là chuyện “bất khả” chứ chưa nói gì đến thẩm định chất lượng. Ngoài ra việc cấp phép và thu hồi phép có phần ngẫu hứng của đơn vị quản lý cũng khiến tình trạng này thêm lộn xộn.
Ví dụ như năm 2009 đã cấp phép cho cuộc thi Hoa hậu quý bà dẫn đến không thể cấp phép cho một cuộc thi hoa hậu tầm quốc gia khác nên không đào đâu ra người đẹp đủ tầm để đi thi quốc tế. Năm 2013 thì đã cấp phép cho cuộc thi Nữ hoàng biển rồi lại rút phép khiến thí sinh vừa đến nơi đành phải cuốn đồ về.
đầu năm 2014 cấp phép cho một cuộc thi mới toanh là Hoa hậu đại dương nên ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN như ngồi trên đống lửa. Nhưng vì Hoa hậu VN không thể không tổ chức do đã đến hạn hai năm nên năm 2014 có hai cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia, coi như quy chế có cũng như không.
Không hiếm người đẹp nếu không thành danh thì cũng “thành nhân” sau các cuộc thi bằng những việc khiến dư luận... bối rối. Từ xìcăngđan giấu chuyện lấy chồng của Diễm Hương đến phát ngôn “cạp đất mà ăn” của Ngọc Trinh, từ chuyện đeo bảng ghi sai tên nước của Trần Thị Quỳnh đến vụ đánh người của Quế Vân, từ clip quảng cáo khiêu dâm của Trà Ngọc Hằng cho đến lùm xùm cãi cọ qua lại giữa hoa hậu các dân tộc Triệu Thị Hà và hoa hậu quý bà Kim Hồng...
Cũng không ở đâu như VN, các hoa hậu, nữ hoàng lên ngôi nhiều nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ lại hời hợt. Nhiều cô thoải mái hoạt động, đi lại, tăng cân, cặp kè đại gia, không có chiến lược giữ gìn hình ảnh trước công chúng ngay trong “nhiệm kỳ” của mình.
Rõ ràng càng ngày chuyện đi thi sắc đẹp đối với các cô gái Việt càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ vì có quá nhiều lựa chọn. Không thi hoa hậu thì đi thi hoa khôi, nữ hoàng, người đẹp...
Nếu kiên nhẫn đi thi thì trước sau gì cũng sẽ có một danh hiệu nào đó để bước vào showbiz hoặc với không ít người đẹp là thêm cơ hội gặp gỡ các đại gia. Dù có kêu to không cần danh hiệu thì cũng có ngay danh hiệu “hoa hậu trả vương miện” Triệu Thị Hà, “người đẹp vứt danh hiệu vào xe rác” Trần Ngọc Bích - đủ giúp các cô nổi tiếng rần rần.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận