20/01/2008 00:31 GMT+7

Hello Kitty cho nam giới

LA AN (Theo AP)
LA AN (Theo AP)

TT - Từ trước đến nay, các sản phẩm có in hình mèo Hello Kitty của Nhật Bản dường như đã được mặc định dành riêng cho phe kẹp tóc. Nhưng sắp tới, hình tượng của phái yếu này sẽ xuất hiện trên một loạt sản phẩm dành cho nam giới như áo thun, đồng hồ, túi xách...

JNZd3pZi.jpgPhóng to
Những sản phẩm Hello Kitty dành cho nam giới của Công ty Sanrio - Ảnh: Kyodo

Người phát ngôn của Sanrio, công ty chuyên trị các mặt hàng in hình mèo Hello Kitty ở Nhật, tin tưởng dòng sản phẩm này sẽ được phe mày râu trẻ tuổi chấp nhận. "Thanh niên ngày nay thích dùng những mặt hàng giúp họ thể hiện tính cách. Thế hệ này không cảm thấy xấu hổ khi mang, mặc những sản phẩm có in hình Hello Kitty".

Để thu hút "teen con trai", Công ty Sanrio cũng đã có nhiều điều chỉnh để hình ảnh Hello Kitty bớt yểu điệu thục nữ, như làm cho khuôn mặt mèo Kitty góc cạnh hơn, nhìn "ngầu" hơn. Sản phẩm sẽ trình làng tại Nhật vào ngày 23-1, sau đó sẽ có mặt ở Mỹ và các nước châu Á khác.

70 bạn bè hưởng gia tài 1,6 triệu USD

Cụ Willis Hatch và vợ là Arlene Hatch, sống gần Lowell (bang Michigan, Mỹ), qua đời trong một tai nạn ôtô hồi tháng 11-2007, thọ hơn 90 tuổi. Hai tháng sau, khoảng 70 bạn bè và hàng xóm bất ngờ nhận tin được hưởng gia tài 1,6 triệu USD của hai người.

Hai người là tín hữu tích cực của Hội thánh Tin lành Methodist địa phương, để lại tài sản cho một số bạn bè và các tín hữu Methodist. Người ít nhất được nhận 5.000 USD, nhà thờ nhận 50.000 USD và người nhiều nhất là hơn 100.000 USD. Đặc biệt gia đình Sandra VanWeelden, với ba người con trưởng thành, rất ngạc nhiên khi biết mình hưởng tới 250.000 USD.

Đường dây điện thoại Mỹ-Iran trong công viên

Một tổ chức Mỹ mang tên "Sợ vậy đủ rồi" (Enough fear, a suffit la peur), vốn ủng hộ các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran, đã lắp đặt ba đường dây điện thoại trong một công viên ở thành phố New York (Mỹ), để người đi đường có thể nói chuyện với người dân ở Iran.

Trong một thông báo, tổ chức này cho biết điện đàm giữa người dân hai nước diễn ra từ 11-13 g ngày 19-1 (địa phương). Các thành viên của tổ chức sẽ tập trung tại một công viên ở phía nam Manhattan, và sử dụng ba máy điện thoại cũ màu đỏ, gợi nhớ đường dây điện thoại nối kết các lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Ông Nick Jehlen, đồng sáng lập viên của "a suffit la peur", cho rằng do chính phủ hai nước không nói chuyện với nhau, tổ chức của ông quyết định vào cuộc giúp người dân hai nước hiểu nhau hơn.

Mỹ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 1980, ít lâu sau cuộc cách mạng Hồi giáo tại nước này.

LA AN (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên