22/12/2017 09:03 GMT+7

Hệ lụy tai hại của bé gái 4 tuổi do 'thân mật' quá mức với bố

PHAN TUYẾT
PHAN TUYẾT

TTO - Theo bạn đọc Phan Tuyết, chính những cử chỉ thân mật quá mức dù vô tình hay cố ý của người thân trong gia đình đã khiến trẻ không đề phòng người ngoài. Và, điều đó đã dẫn đến những hệ lụy đau lòng.

Hệ lụy tai hại của bé gái 4 tuổi do thân mật quá mức với bố - Ảnh 1.

Nói đến chuyện xâm hại tình dục đặc biệt là với trẻ em bất kể ai cũng bất bình, căm phẫn những kẻ đã gây ra tội ác tày đình ấy. Ấy vậy mà với Th. (cậu học trò lớp 12 một trường THPT của thị xã B.) lại được mọi người cảm thông, thương xót nhiều hơn là sự ghê tởm, phẫn nộ.

Bởi, để xảy ra câu chuyện đau lòng này cũng xuất phát từ người cha của nạn nhân cùng với sự vô tâm của người mẹ. Cậu học trò tuổi mới lớn vừa là thủ phạm mà cũng chính là nạn nhân.

Chẳng lẽ lại dạy con đề phòng với bất kể ai là con trai hay sao? Câu hỏi ấy, không chỉ là nỗi trăn trở của một vài cá nhân mà chính là nỗi niềm trăn trở của không ít phụ nữ nông thôn vùng quê chúng tôi."

Khu nhà trọ trưa hôm ấy đột nhiên có công an, hai vợ chồng người hàng xóm dắt theo cô bé con 4 tuổi bất ngờ ập vào căn nhà trọ của Th. cậu học sinh lớp 12.

Xóm trọ bỗng giật mình bởi cái tin Th. dâm ô với cô bé 4 tuổi nhà hàng xóm. Nhiều người không tin, người bán tín bán nghi, bởi Th. luôn được nhiều người dân khu xóm trọ nhận xét là ngoan hiền. Ngoài giờ đến trường, em chỉ quanh quẩn trong nhà hết học bài lại đọc sách.

Nay nghe tin động trời như thế, người dân quanh vùng vây kín khu nhà trọ để nghe ngóng và không ít người thầm cầu mong đó chỉ là sự nhầm lẫn.

Ngồi đối diện với công an, vợ chồng người hàng xóm và cô bé con đang vô tư cười nói là Th. mặt mày xanh lét, em cúi gằm mặt xuống bàn chẳng dám nhìn ai. Tiếng anh công an nhẹ nhàng hỏi cô bé "Anh Th. này đã làm gì con?".

Nghe thế, ba mẹ cô bé cùng lên tiếng động viên con: "Con cứ kể hết cho chú nghe đi". Tiếng cô bé lảnh lót: "Anh Th. đang nằm học bài, con lên bụng anh ngồi và con rờ c. anh ấy. Anh nói con ngồi chơi và đi mua bimbim cho con ăn, rồi anh cũng rờ c. con".

Bất ngờ, cô bé con nói tiếp: "Ở nhà, ba cũng nằm cho con rờ…của ba…". Người đàn ông là ba cô bé vội la toáng lên: "Nói bậy bạ nào, con đang kể cho chú nghe về chuyện của thằng này (chỉ tay vào người Th.) sao lại nói linh tinh thế?".

Nghe thế, cô bé lại gân cổ lên cãi: "Thật mà, con nói thật đó, ba không nhớ hả? Ngày nào con cũng rờ…ba, ba cũng rờ…con mà". Người đàn ông mặt đỏ lựng, hùng hổ lớn tiếng nạt nộ nhưng không thể nào bịt kịp miệng con. Cô bé lại cứ hồn nhiên, vô tư kể lại một cách thật chi tiết…

Thế là bao căm ghét, phẫn nộ lại đổ dồn vào người đàn ông là cha cô bé. Những ánh nhìn thương cảm dành cho cậu bé lớp 12 nhiều hơn là giận dữ như lúc ban đầu.

Cô bé con được đi dám định, người ta thu được mẫu tinh trùng phía ngoài âm đạo, vùng bên trong vẫn chưa có dấu hiệu tổn thương.

Dù thế, Th. cũng bị bắt tạm giam tức thì. Nhìn người mẹ vật vã khóc mà không ai có thể cầm lòng. Ra tòa, em lãnh án 7 năm tù về tội dâm ô trẻ em. Thế là tương lại đã phũ phàng đóng sập cánh cửa đối với em.

Án tù rồi cũng qua nhưng suốt đời em phải mang tội danh dâm ô với trẻ nhỏ. Không chỉ là em, cha mẹ, anh em cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Ra tù, Th. đã bỏ đi biệt xứ, em muốn xóa bỏ hết cái quá khứ đen tối, cái quá khứ mà trong tích tắc đã thiêu rụi tương lai đang rộng mở của em.

Cậu thanh niên bị xử tù nhưng cha cô bé lại vẫn bình yên. Ai cũng nghĩ nếu người cha không làm chuyện bậy bạ ấy với con của mình thì có lẻ chẳng có bi kịch buồn đối với cậu bé kia.

Cô bé con không đáng trách vì em chẳng biết gì, cứ nhìn khuôn mặt ngây thơ trong trẻo ấy cùng giọng nói hồn nhiên khi kể về câu chuyện mình bị dâm ô mà bất cứ ai nghe được cũng thấy thương và đau lòng.

Nhiều chuyên gia tâm lý đã khuyên các bà mẹ nên dạy giới tính cho con trẻ ngay từ tuổi lên ba nhưng phần lớn các bậc phụ huynh đều cho rằng: "Trẻ con thì biết gì". Một số mẹ lại trăn trở "phải dạy con thế nào để không bị chính người thân trong gia đình xâm hại?

Chẳng lẽ lại dạy con đề phòng với bất kể ai là con trai hay sao?. Rồi một mẹ tâm sự rằng: "Khi chị dạy cô con gái 6 tuổi rằng một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể không cho bất kì ai đụng vào. Một lần ba cô bé tắm, cô bé bỗng vùng chạy và la lên: "Ba không được đụng vào nơi đó. Mẹ bảo bất cứ ai cũng không được".

Thế là hôm ấy, gia đình chị xảy ra kịch chiến vì anh chồng hùng hổ mắng chửi: "Cô dạy con cô thế hả? Dạy con đề phòng cả ba thì hết nói nỗi rồi. Vì chuyện này mà gia đình chị giận nhau hàng tháng".

Chẳng lẽ lại dạy con đề phòng với bất kể ai là con trai hay sao? Câu hỏi ấy, không chỉ là nỗi trăn trở của một vài cá nhân mà chính là nỗi niềm trăn trở của không ít phụ nữ nông thôn vùng quê chúng tôi.

Theo bạn, giải pháp nào phòng chống vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em đang ở mức báo động như hiện nay? Bạn có đồng ý với bạn đọc Phan Tuyết: muốn tránh trẻ bị xâm hại tình dục, phải bắt đầu từ gia đình? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi đến địa chỉ: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

PHAN TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên