"Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể"

 Thạc sĩ tâm lý NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU 
 Thạc sĩ tâm lý NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU 

TTO - Có thể đã có những phút bạn thờ ơ với sự vất vả của mẹ, những phút trách móc mẹ, so sánh mẹ với mẹ của bạn bè, thậm chí mâu thuẫn với mẹ... Song đã bao giờ bạn tự hỏi: "Từ khi sinh ra, ta đã cho mẹ được những gì?".

Đó là nội dung bộ giáo ảnh (tức bộ ảnh mang ý nghĩa giáo dục) do thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - vừa thực hiện dành cho các bạn trẻ nhận dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

Anh chia sẻ: "Một phần nội dung ảnh cũng từ xuất phát từ trải nghiệm sai lầm của tôi ngày xưa. Tôi hi vọng bộ ảnh này có thể phần nào nhắc nhở các bạn trẻ về sự hi sinh và công ơn của mẹ".

Tuyên dương 103 phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”Bắc nhịp trái tim kỳ 219: Phụ nữ trong mắt tôi là...Hoa, quà tặng ngày 8-3 tiêu thụ chậm

pENBVW6A.jpgPhóng to
Bạn mặc cảm: "Tại sao mẹ không đón tôi bằng xe tay ga như mẹ bạn khác". Nhưng bạn có biết số tiền nuôi bạn từ bé đến nay mẹ đã có thể mua được bao nhiêu chiếc tay ga cho mình?
tN48j0nb.jpgPhóng to
Tại sao mẹ mình không đẹp, không sang bằng mẹ của bạn?". Nhưng bạn có biết tóc mẹ bạc vì để tóc bạn được xanh, tay chân mẹ nứt nẻ để da dẻ bạn được hồng hào trắng trẻo?
4IgoaMdh.jpgPhóng to
Bạn bực bội: "Đi học quá cực khổ!". Nhưng bạn có biết mẹ đang phải làm gì ngoài kia để bạn ngồi trên chiếc ghế sạch sẽ của nhà trường?
koRZuMWl.jpgPhóng to
Bạn tự hào đăng lên Facebook: "Bữa trưa của mình đơn giản thế này thôi". Nhưng bạn có biết để có bữa ăn đơn giản đó, mẹ đã phải cực khổ tích cóp từng đồng bạc lẻ?
bqqH7ShH.jpgPhóng to
Bạn chê đồ ăn của mẹ: "Nấu kiểu gì mà mặn chát! Mất hết cả hứng!". Nhưng có bao giờ bạn cảm ơn mẹ vì một bữa ăn ngon?
kvDf3hLm.jpgPhóng to
Bạn cằn nhằn: "Tiền cho như nhỏ giọt! Mẹ keo đến thế là cùng!". Nhưng từ khi sinh ra, ta đã cho mẹ được những gì?
vLQccojP.jpgPhóng to
Được bạn giúp đỡ, bạn nói như đinh: "Trên đời không ai tốt với tớ bằng cậu!". Nhưng mẹ sinh thành nuôi dưỡng mấy chục năm trời bạn có nghĩ được rằng "mẹ thật tốt với con"?
krahv4N7.jpgPhóng to
"Sao mẹ không tâm lý gì hết vậy? Bạn không phải là một đứa con ngoan. Nhưng luôn muốn mẹ là một người hoàn hảo
lciY6ovK.jpgPhóng to
Hãy thử tưởng tượng xem, một hôm khi đi học về, căn nhà của bạn im lìm trống trải, mẹ không còn tồn tại nữa. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể
 Thạc sĩ tâm lý NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất