![]() |
Bạn quá đáng thương vì đặt tình yêu không đúng chỗ... (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: GIA TIẾN |
Phần lớn các bạn đều có chung lời nhắn với Gấu Bông: hãy yêu mãnh liệt và mạnh mẽ, nhưng đừng bất chấp và đạp đổ tất cả - gia đình, sự nghiệp, danh dự, lòng tự trọng... vì một chữ tình mù quáng!
* Tôi không phán xét bạn. Tôi chỉ muốn khuyên bạn thận trọng. Vì người đàn ông bạn yêu là một người có tính nghệ sĩ và ít nhiều bốc đồng. Với những người đàn ông có tính cách này, rất có thể họ chỉ yêu "bốc lửa" trong một thời gian ngắn, bất chấp mọi dư luận, mọi điều tiếng; rồi sau đấy họ lại cảm thấy buồn tẻ, chán chường, ân hận và điều rất dễ xảy ra cho bạn là tiếp tục đổ vỡ rồi chia tay. Sẽ thế nào nếu bạn lại chia tay? Lần này, khi muốn quay về thì cũng không còn ai mở lòng ra với mình, kể cả gia đình, người thân, bè bạn... Hãy hiểu thật rõ điều bạn chọn. Hạnh phúc rất khó ở lại bền vững nếu hạnh phúc ấy là nguyên nhân những đau khổ, mất mát của người khác, Gấu Bông ạ!
* Tôi quen nhiều cô gái trẻ trung, giỏi giang, thành đạt từng được nhắc trên vài tờ báo vì thành tích xuất sắc để rồi sau đấy lại...đâm đầu yêu những người đàn ông có gia đình. Họ biết vậy là sai không? Tôi tin họ thừa thông minh để biết. Thế nhưng biết mà sao vẫn lao vào? Bỏ qua những trường hợp lợi dụng hay gì đó, tôi tin họ thật lòng yêu và muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc hơn!
Trách Gấu Bông thì dễ, nhưng đừng đứng ngoài cuộc để phán xét, chỉ trích. Bạn có tin chắc nếu rơi vào trường hợp tương tự, bạn sẽ dễ dàng tỉnh táo vượt qua? Nếu tôi là bạn của Gấu Bông, tôi chỉ khuyên Gấu Bông chuyển đi nơi khác để sống, làm lại từ đầu... Thời gian sẽ giúp cô ấy tự nhìn nhận chính xác mọi chuyện. Còn việc tan vỡ hay không tan vỡ của gia đình kia, tôi nghĩ Gấu Bông không quyết định được, mà phụ thuộc vào hai vợ chồng họ thôi.
* Mình muốn nói về người đàn ông ấy. Đang có một gia đình ấm êm, vậy mà bất chấp để đến với bạn. Dù anh ta có thú vị đến đâu nhưng ít nhất trên phương diện gia đình, anh ta là người không xứng đáng đem hạnh phúc đến cho người khác. Vợ đẹp, con xinh mà anh ta còn đành lòng dứt bỏ, bạn không chút mảy may nghĩ đến viễn cảnh tương lai của mình ư? Mình không phủ nhận nhiều trường hợp có kết thúc trọn vẹn, nhưng đó đều xuất phát từ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc âm ỉ từ lâu. Còn ở đây, anh ta đang hạnh phúc, một hạnh phúc mà bạn mơ ước. Rồi một ngày nào đó anh ta nhận ra tình yêu hai người chỉ là phút đam mê nhất thời, bạn sẽ như thế nào?
Có hai con đường để bạn chọn: một là rời xa người đàn ông ấy trước khi quá muộn để được tất cả, bạn chỉ mất đi một tình cảm mù quáng; còn một là bạn đánh đổi tất cả để nhận lấy sự dằn vặt của bản thân và sự thiếu tôn trọng từ những người xung quanh. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống mà bất chấp dư luận. Ngay lúc này đây bạn đang sống trong lo âu, day dứt, có lúc nào trái tim bạn được bình yên hay không?
Hãy bừng tỉnh khỏi cơn mê... Hiện tại mình đang trong hoàn cảnh giống bạn, nhưng mình không cùng phía với bạn, mình là vợ của người đang có “người thứ ba”. Giá mà bạn biết được mình đau đớn như thế nào. Bọn mình đã rất hạnh phúc nhưng vì tác động của dư luận và có những điều chưa hiểu nhau nên mới ra nông nỗi này. Mình đã rất giận “người thứ ba” và cả chồng mình nữa. Nhưng mình rất hiểu bạn đang khốn khổ như thế nào. Hiện tại có thể nói bạn có được “tình yêu”, nhưng liệu đó có phải là tình yêu đúng nghĩa không? Và khi anh ấy bỏ cả gia đình để đến với bạn, liệu bạn có tin được rồi có lúc anh cũng sẽ bỏ bạn để đến với một “tình yêu” khác? Tình yêu của bạn sẽ đẹp nếu bạn dành nó cho một người chưa có gia đình (mình từng nói điều này với “người thứ ba” trong câu chuyện của mình, nhưng hình như những người bị “lạc vào cơn mê” như cô ấy và bạn không thể hiểu được thế nào là “có gia đình” thì phải!). Hãy bừng tỉnh khỏi cơn mê đi bạn. Mình thấy bạn vừa đáng sợ vì đã cướp đi hạnh phúc của người khác, nhưng bạn cũng quá đáng thương vì tình yêu của bạn đặt không đúng chỗ. Hãy trả lại cho vợ anh ấy, cho con gái anh ấy một gia đình. Đừng làm khổ những người phụ nữ “không cùng phía” với bạn. Chúng mình đều là phụ nữ thì phải yêu thương và trân trọng nhau. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận