01/05/2009 23:39 GMT+7

Hãy dũng cảm đối mặt sự thật

VŨ MINH THƯỜNG
VŨ MINH THƯỜNG

TTCT - Tâm sự buồn của bạn D.T.L.A. (“Tình yêu của chúng tôi có là tội lỗi?” - TTCT 26-4-2009) đã nhận được nhiều chia sẻ từ những người bạn đồng lứa. Ý kiến dưới đây là từ một cô gái Hà Nội 23 tuổi.

EQi8AFw9.jpgPhóng to
catdeisgner.zidean.com
TTCT - Tâm sự buồn của bạn D.T.L.A. (“Tình yêu của chúng tôi có là tội lỗi?” - TTCT 26-4-2009) đã nhận được nhiều chia sẻ từ những người bạn đồng lứa. Ý kiến dưới đây là từ một cô gái Hà Nội 23 tuổi.

Đọc tâm sự của bạn, tôi thật sự cảm thông với những băn khoăn, lo lắng trong lòng bạn. Trước hết tôi muốn nói với bạn rằng tình yêu của bạn không hề là tội lỗi khi bạn yêu một người cùng giới, dù rằng xã hội hiện nay chưa dễ dàng chấp nhận chuyện đó.

Thật khó để đối diện với sự thật nhưng đó lại là cách tốt nhất. Có thể ban đầu khi biết chuyện, bố mẹ bạn sẽ cảm thấy sốc, sẽ tỏ ra giận dữ. Đó là những cảm xúc dễ hiểu. Nhưng không thể vì sợ điều đó mà bạn cố che giấu hay trì hoãn nói thật với bố mẹ, càng không nên “nhắm mắt lấy đại một người con trai yêu mình để kết thúc mọi dằn vặt”.

Đơn giản là hãy nói thật để bố mẹ biết rằng bạn không thể lấy chồng như bố mẹ mong muốn, rằng đó là con người thật của bạn và bạn hạnh phúc với điều đó. Còn chuyện bố mẹ bạn có thông cảm hay không thì cần phải có thời gian bạn ạ. Bạn đừng quá căng thẳng, bố mẹ nào cũng mong muốn con mình được hạnh phúc. Không phải bạn cứ nhắm mắt lấy chồng cho xong là sẽ khiến bố mẹ bạn vui và yên tâm. Bởi vì đó chỉ là vỏ bọc, là hình thức, bố mẹ bạn có vui nổi không khi sự thật là bạn đang phải chịu đựng một cuộc sống giả tạo? Chính bạn đã nói rằng “Tôi không thể sống một cuộc đời không tình yêu, sống giả dối suốt phần đời còn lại”. Như thế còn bất hạnh gấp bội phần, phải không?

Bạn có thể đến chỗ người yêu hoặc hai bạn cùng đến một nơi xa tạo lập cuộc sống và sự nghiệp mới. Nhưng nếu bạn “chỉ có ý định đi đến một nơi thật xa để không ai đàm tiếu về mối tình của mình” thì bạn nên nghĩ lại vì đây không phải một cuộc trốn chạy. Một khi đã yêu nhau thì hai bạn phải cùng quyết tâm và có một kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống tương lai. Bạn có thể phải xa gia đình, chứ không phải là “từ bỏ gia đình, sự nghiệp, danh dự”. Bạn vẫn có thể bắt đầu lại, dù với hai bàn tay trắng. Hãy cho mọi người thấy bạn đã lựa chọn đúng và sống tốt như thế nào.

Con người thoải mái và hạnh phúc nhất khi được sống là chính mình, vậy thì bạn ơi đừng nên dằn vặt bản thân “Tại sao tôi không thể là một người bình thường”. Tự bạn phải tự tin và yêu quý con người thật của mình thì mới mong người khác tôn trọng bạn.

VŨ MINH THƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất