Một nam danh ca cải lương về tỉnh tôi hát trong một chương trình được truyền hình trực tiếp. Anh hát liên tục ba bài ca cổ và trích đoạn, không khó lắm để nhận ra anh hoàn toàn hát nhép. Điều trớ trêu là khán giả vỗ tay, yêu cầu nồng nhiệt, cả một quan chức địa phương còn lên tặng hoa, khen ngợi.
Tôi thấy đa số khán giả trẻ ít quan tâm việc hát nhép hay hát thật, nhất là với thần tượng của mình. Dường như họ chỉ chú trọng phần hình, được nhìn thấy thần tượng, vỗ tay, kêu gào, tán thưởng... Và chính thái độ vô tư đó một phần “bắc cầu” cho tình trạng hát nhép lộng hành. Một nam ca sĩ trước khi trình bày còn “rào trước” do lịch diễn nhiều, di chuyển xa nên có phần mệt mỏi, mong khán giả thông cảm chỉ... hát được hai bài. Nhưng có lẽ anh mong khán giả thông cảm... nếu ai đó phát hiện anh hát nhép.
Tôi thấy gần đây nhiều nghệ sĩ cải lương lớn tuổi làm live show kỷ niệm quãng đời ca hát của mình. Trong đó có người không ngần ngại hát thật từ đầu đến cuối, có người thông báo trước có sử dụng một phần thu âm sẵn vì mục đích chất lượng chương trình. Đó là cách làm đúng thể hiện sự trung thực và tinh thần tôn trọng khán giả.
Theo tôi, việc kiểm tra, xử lý hành vi hát nhép là cần thiết. Nhưng có lẽ không cách xử lý nào hiệu quả hơn là hành động tẩy chay, quay lưng từ khán giả cũng như ý thức đạo đức nghề nghiệp của ca sĩ. Cả hai phải nhận định rõ vị trí, trách nhiệm, quyền lợi, mà trên hết là lòng tự trọng của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận