21/04/2013 06:49 GMT+7

Hành trình "vui" của Lý

M.TRANG
M.TRANG

TT - Trong lúc Lý của tuổi 25 đang tranh giải ở hạng mục album trong năm của giải thưởng Cống hiến 2013, thì đùng một cái nghe tin Lý họp báo ra mắt bộ phim tài liệu dài 70 phút mang tên Vui tour - hành trình của Lê Cát Trọng Lý.

k1bCLxDb.jpgPhóng to
Gọi là phim tài liệu cho kêu chứ với Lý, những thước phim này chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ ghi lại từng khoảnh khắc khó có được lần hai trong đời sau chuyến hành trình rong chơi và ca hát hơn 3.000km từ TP.HCM ra tận Hà Nội. Không cắt ghép, không hiệu ứng, chỉ trung thành chộp lấy những phút gà gật trên chuyến xe dài và lạnh căm căm từ Huế về Quảng Bình, lúc đầu bù tóc rối ngồi hát cho các em nhỏ sống trong một ngôi chùa tại Huế thưởng thức, hát cho bà con dân tộc trên đường gùi củi về nghe ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Sa Pa (Lào Cai), rồi sà xuống những cánh đồng ở Thanh Hóa, Ðồng Hới (Quảng Bình) đến Ðông Hà (Quảng Trị), tiếp tục với tiếng hát và nụ cười... Nhìn lại rồi giật mình: “Sao mình có thể cày như thế được?” - như cách nói của Lý.

Ðúng như tên gọi, hành trình ấy vui vì Lý không đơn độc. Cả một êkip hơn 15 con người “chạy mệt nghỉ” theo một cô gái 24 tuổi lúc nào cũng đầy ngẫu hứng khi đã “nhập đồng” hát, nên khi xem lại bộ phim cũng là cách đơn giản nhất để khán giả có thể tìm lại những cảm xúc trẻ trung, căng tràn ấy cùng Lý. Vui tour đã được thực hiện trong năm 2011, nhưng mãi đến năm nay, sau gần bốn lần đưa ra các bản dựng nháp, chín tháng xử lý kho dữ liệu khổng lồ trong suốt quá trình đi, êkip mới cho ra đời bản phim hoàn chỉnh. Phim sẽ được trình chiếu ở định dạng HD, phát online trên kênh phim.soha.vn với mức trả phí thấp nhất 3.000 đồng/lượt xem - một cách phát hành thông minh để ai cũng có thể xem, dù ở bất cứ đâu.

Ra mắt Vui tour giữa lúc giải Cống hiến đang được bầu chọn, người nhìn vào bảo Lý khôn khéo, biết chọn đúng “điểm rơi”, còn Lý lại cười cười: “Nếu bảo là Lý đang tính toán thiệt hơn để lấy thêm phiếu bầu thì làm sao có thể tính toán hết được”. Thời gian qua, Lý rời TP.HCM để ra Hà Nội không để tham gia một dự án “hàng khủng” nào, mà chỉ đơn giản: đi học và dành thời gian sáng tác. Cô chia sẻ: “Ðối với nhiều người, họ nghĩ là phải thừa thắng xông lên, phải làm “bự” hơn nữa, nhưng Lý lại cần thời gian để thở và suy nghĩ. Trông Lý như thế này đâu có thích hợp với những chương trình đẹp và lộng lẫy. Lý cũng gặp gỡ một số nghệ sĩ nhạc dân tộc xem mình có học được gì không, có kết hợp được gì không? Làm một vài sô nhỏ nhỏ thôi để thử nghiệm những ca khúc mới sáng tác xem người ta đón nhận nó như thế nào”. Không cố bon chen nên có lẽ Lý hơi giống con ốc sên, cứ chầm chậm bước nhưng thành quả của Lý gần hai năm qua sẽ dần được nhìn thấy, mà gần nhất là trong Luala concert xuân hè năm nay khi Lý sẽ tham gia với hai nghệ sĩ chơi các nhạc cụ dân tộc. Còn lúc này với Vui tour, Lý bảo: “Nhìn chung sau Vui tour là một năm nhiều vất vả. Nhiều khi cũng hoang mang lắm, nhiều khi không biết mình phải làm gì, thôi thì lại làm...thinh rồi suy nghĩ xem mình có thể làm được gì tiếp theo (cười)!”.

M.TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên