29/03/2008 17:00 GMT+7

Hành trình vợ: On-lai suốt đời!

MẪU HẬU
MẪU HẬU

TTC - Trên màn hình, người phụ nữ trẻ trung còn nguyên nét đẹp của một cô dâu mới cưới. Dựa vào nét đẹp ấy, người ta biết cô có đầy đủ sức mạnh để bước vào hành trình làm vợ đầy gian nan và khốn khổ.

braSRDMB.jpgPhóng to
TTC - Trên màn hình, người phụ nữ trẻ trung còn nguyên nét đẹp của một cô dâu mới cưới. Dựa vào nét đẹp ấy, người ta biết cô có đầy đủ sức mạnh để bước vào hành trình làm vợ đầy gian nan và khốn khổ.

Thỉnh thoảng cũng có chút chuyện hài hước và tặng phẩm bất ngờ để cô tăng thêm “máu”, nếu không thì cô mất “máu” nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng yếu ngoe, có thể gặp thảm bại. Mà, trong hành trình on-lai này, cô lại phải ý thức rằng mình phải liên tục nâng cấp le-vồ, chứ không thể cứ ở mãi le-vồ 1! Trang phục trên người cô nói lên năng lực làm vợ của cô. Khi nào nó tươm tất, sạch sẽ, có nghĩa là gia đạo êm ấm. Còn hễ thấy nó dơ bẩn, nhàu nát, hoặc rách te tua thì biết ngay cô phải đụng trận với chồng hoặc “con nhỏ khốn kiếp” nào đó lăm le “chuyển quyền sở hữu” tài sản di động quí giá đó.

Bây giờ cô đang trong công sở, hết nghe điện thoại, đến soạn công văn, rồi “chếch meo”, rồi “phách” tới “phách” lui đủ thứ. Một bữa cơm văn phòng nhấp nháy ở góc trái màn hình, cô phải đớp ngay để thêm “máu”. Công việc hoàn chỉnh, không có lỗi, cô nhận được 1.000 điểm thưởng cho vào tài khoản, nhưng lại phải chi ra để mua mỹ phẩm làm đẹp, mắc như… quỉ sứ.

Tuy vậy, càng sở hữu đồ đạc có giá trị cao, cô càng dễ đạt tiêu chuẩn “đệ nhất phu nhân” trong chốn “giang hồ”. Nhìn vào đống đồ đạc kếch sù của cô, các “con khốn kiếp” phải kiêng nể cô mà tránh xa chồng cô ra. Ngay chính chồng cô cũng phải ngước nhìn, dù cô thấp hơn chồng một cái đầu, theo nghĩa đen thui.

Nhưng, đời đâu phải lúc nào cũng im re cho cô èn-gioy hạnh phúc. Khi đi công tác qua thành phố khác, đột nhiên cô bắt gặp chồng cô và “yêu nữ” sóng đôi trong một địa điểm “hát với nhau”. Họ đang thi triển những lời tình ái mặn nồng.

Cô điên tiết vồ cho “yêu nữ” một phát, trúng chỗ hiểm, cô được quá trời tặng phẩm: mũ bảo hiểm chất lượng ISO 8002, lọ kem dưỡng da 7 bước chống lão hóa, sách hướng dẫn 1.001 chiêu giữ chồng an toàn, bộ đầm thời trang nhãn hiệu EM nổi tiếng vừa mỏng dính vừa ít vải (mặc kiểu gợi cảm mà)… Bị “truyền hình trực tiếp”, chồng quê độ quá, cụp mắt te tái về nhà, không chia tay thắm thiết với “yêu nữ” đã đành, lại còn chẳng buồn nhìn cô vợ yêu dấu đang hăm hở cùng chiến thắng.

Tuy vậy, sau trận chiến, trang phục của cô nhuốm màu hoang phế. Cô đang yếu sức. Có một lời tư vấn của chuyên gia tâm lý nhấp nháy ngay bên cạnh, cô đọc ngấu nghiến và được thêm một tí “máu” gọi là. Cô vẫn còn yếu lắm. “Yêu nữ” quả thật lợi hại, dù bị thua vẫn để lại cho cô một số tổn thất về sức khỏe lẫn ngoại hình.

Để được chồng tiếp tục… thương, dịp 8-3, thay vì chồng phải chăm sóc, lo lắng cho cô, ít ra cũng theo kiểu ca dao đời mới: Hôm nay mồng tám tháng ba, tui giặt giùm bà cái áo của tui thì cô lại ở vị trí của chồng. Cô lăng xăng tìm mua thức ăn để khỏi bận rộn chuyện nấu nướng, rồi dặn chồng chiều về sớm cùng dùng bữa cơm thân mật với cô. Sau đó, cô còn tìm bao kỳ hoa dị thảo mua về cắm trong nhà tự tặng cho người phụ nữ duy nhất của gia đình, là chính cô…

Ôi trên con đường tám-tháng-ba ấy, cô phải luôn chống chọi với những cạm bẫy ngọt ngào: Viên kẹo tẩm thuốc độc của tay trai nhảy chuyên dụ dỗ, tán tỉnh gái có chồng, nước hoa có đặc tính gây mê của mụ phù thủy Nghi Ngờ, quả táo đỏ với dư lượng thuốc trừ sâu kinh khủng khiếp của một yêu nữ cực kỳ xinh đẹp.

Cô chỉ dám uống nước suối bán trong siêu thị, mà cũng không phải dễ, vì mua có một chai nước suối mà phải xếp hàng rồng rắn để được trả tiền. Xong việc, cô mệt quá, thở phập phù, thầm gọi 2 tiếng thân thương: “Chồng ơi...”, nhưng chỉ nghe vọng lại tiếng gió “phồng phơi” trong buổi chiều kẹt xe thảm não.

Về đến nhà, dù các yêu cầu đều đạt được, nhưng tay chân mình mẩy của cô rã rời, trang phục cũng trồi lên, sụt xuống, bội phần… gợi cảm. Cô đưa tay bấm chuông, cố lấy sức tươi tỉnh đợi chồng ra mở cửa, rồi dìu cô vào để cả hai cùng nhập tiệc búp-phê vài ba món đơn sơ (cô tưởng tượng ra thế), nhưng một tiếng gầm long trời lở đất khiến cô hồn phi phách lạc: “Cô đi đâu giờ mới về đến nhà, cô dám bỏ bê tôi vào ngày Quốc tế Phụ nữ sao?”. Cô tưởng mình sẽ quị ngã trước “thiên tai” ấy, nhưng không ngờ cô vẫn trụ được. Cô cười khẩy như một nữ kiếm hiệp đa tình: “Em đây…”.

Màn hình lóe sáng lên từng chùm pháo bông rực rỡ với hàng chữ “Chúc mừng 8-3!”. Tiếp theo là gương mặt xinh đẹp của cô - tuy hơi oải - cùng với dấu hiệu “qua cửa”: Bạn được lên le-vồ 2. Thế là trò chơi lại tiếp tục: Người vợ bắt đầu vào bếp!

MẪU HẬU <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

KaMZl2mN.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 352 (ra ngày 1-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MẪU HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất