28/10/2018 11:43 GMT+7

Hành trình tìm lại giọng hát của cô gái Singapore

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Không gì khủng khiếp hơn với cô gái ấy khi một buổi sáng thức giấc chợt thấy mình bị mất đi tiếng nói. Tuyệt vọng hơn khi cô gái ấy đã và đang nuôi giấc mơ trở thành ca sĩ.

Hành trình tìm lại giọng hát của cô gái Singapore - Ảnh 1.

Crystal Goh - Ảnh: MOTHERSHIP

Đó là câu chuyện đời thực từng xảy đến với Crystal Goh 7 năm trước, tháng 4-2011. Nó không đơn giản là chứng viêm họng hay viêm thanh quản, bởi sau khi khám Crystal Goh mới biết cô đã mắc chứng khó phát âm do co thắt (Spasmodic dysphonia - SD). Một số người mắc chứng này thi thoảng nói sẽ bị tình trạng tiếng được tiếng mất, một số khác không nói được thành tiếng, chỉ thì thào như hơi thở.

Với Crystal Goh, cô hầu như chỉ còn thì thầm và lúc đó đã nghĩ giấc mơ làm ca sĩ vậy là tan tành.

Đám cưới đặc biệt

Trước khi bị mất giọng, Crystal đã đồng ý viết bài hát và biểu diễn tại một đám cưới của người bạn gái. Đám cưới đó cũng diễn ra cùng năm 2011 là thời điểm biến cố sức khỏe xảy ra. Sau khi mất giọng, cô nói với bạn sẽ rút khỏi buổi biểu diễn vì không thể hát được và cũng không muốn làm hỏng ngày vui của bạn.

Rất bất ngờ khi người bạn vẫn nài nỉ Crystal Goh hát tại lễ cưới của người đó. Cô bạn muốn khẳng định cô tin Crystal sẽ hồi phục sức khỏe cũng như giọng hát. Quyết định cứ tiếp tục buổi biểu diễn này hóa ra lại là một trong những khoảnh khắc quan trọng khởi động hành trình tìm lại giọng hát của Crystal.

Crystal Goh nhớ lại ngày đặc biệt đó khi chia sẻ với trang Mothership (Singapore): "Tôi đã hát trong tư thế đầu cúi gằm và cố gắng hát cho xong bài. Sau đó, tôi tìm tới tấm biển chỉ lối ra và vội vàng thoát theo lối đó". "Nhưng rồi những người tôi không hề quen đã tới bên tôi và nói "cảm ơn", rồi họ ôm tôi. Họ nói: Cô biết không, tôi cũng tin là mình có thể hồi phục sức khỏe như cô (trong một bệnh khác). Họ nói việc nghe tôi hát đã thực sự mang lại hi vọng với họ. Điều đó khiến họ tin là mình cũng có thể làm như vậy" - Crystal Goh kể.

Chữa lành cho nhau

Crystal Goh đã viết một ca khúc để tự nhắc mình về một ngày cô sẽ hồi phục sức khỏe. Bạn bè động viên cô chia sẻ ca khúc này với những người khác cần giúp đỡ. Từ đó, Crystal được một người bạn giới thiệu với nhóm các bạn trẻ thuộc nhóm dễ tổn thương và ý tưởng thành lập Diamonds on the street ra đời từ đó.

Không để cho chứng bệnh SD hạ gục, năm 2013 Crystal lập Diamonds on the street - một nhóm hỗ trợ các bạn trẻ - để khuyến khích những biểu đạt cảm xúc thông qua hoạt động sáng tác ca khúc, lấy việc biến những khoảnh khắc đau khổ trong đời sống thành các bài hát như một cách để đương đầu những khó khăn.

Việc thành lập Diamonds on the street vô tình đã trở thành một bước quan trọng cho hành trình tìm lại giọng hát của Crystal Goh. "Ca khúc của tôi, câu chuyện của tôi thực sự đã kết nối với họ, ngay cả khi giọng nói của tôi không hoàn hảo. Điều đó khiến tôi dũng cảm hơn nhiều để tiếp tục viết nhạc và hát" - Crystal Goh chia sẻ.

Cô biết những người bạn trong nhóm Diamonds on the street thường phải kinh qua các trải nghiệm sống cùng cực, đương đầu những cảm xúc khó khăn, đó là lý do cô hi vọng có thể giúp họ qua việc sáng tác ca khúc. Cô nói: "Tôi nhận thấy một trong những cách mạnh mẽ nhất để ứng phó và hiểu được các cảm xúc khó khăn là kể một câu chuyện thông qua ca khúc".

Mặc dù là người chia sẻ ca khúc và chuyện đời của bản thân với các thành viên nhóm Diamonds on the street, song chính Crystal Goh cũng học hỏi được nhiều điều từ câu chuyện của họ và nhận ra mình không hề khác họ. Trong lần chia sẻ với trang Our Better World, cô nói: "Khi chiến đấu với cuộc khủng hoảng mất tiếng nói trong hai năm mà không hề biết liệu mình có thể tìm lại nó hay không, tôi đã nhận được những liều thuốc vĩ đại của đồng cảm, tin tưởng và hi vọng".

Trong vòng sáu tháng tiếp theo sau khi thành lập nhóm Diamonds on the street và giúp đỡ, kết nối các bạn trẻ thuộc nhóm dễ tổn thương với âm nhạc, Crystal Goh bất ngờ nhận ra cô đã tìm lại được giọng hát của mình. Lý giải về điều kỳ diệu này, cô nói: "Có lẽ có một cái gì đó thuộc về cộng đồng, một điều như thể chữa lành cho nhau".

Giờ đây, bảy năm sau khi bị mất giọng, Crystal Goh đã trở lại với việc biểu diễn. Cô đang dần lấy lại tiếng hát của mình và khám phá thêm “âm thanh mới” của bản thân. Cô vẫn tiếp tục giúp đỡ các bạn trẻ thuộc nhóm nguy cơ thông qua âm nhạc và hoạt động của nhóm Diamonds on the street.
D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên