Phóng to |
| Charlene Lau (phải) và một người ủng hộ mà cô gặp trong hành trình của mình - Ảnh: Enca.com |
Ngày 13-10, Charlene đã bắt đầu chuyến hành trình đi bộ từ Johannesburg đến Cape Town (Nam Phi) để ủng hộ những nạn nhân bị hãm hiếp và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bạo lực tình dục. Chồng cô có mặt tại điểm xuất phát để chúc cô an toàn. Charlene dự kiến đến đích vào giữa tháng tới sau khi vượt qua quãng đường hơn 1.400km.
Cô cho biết chuyến đi “Phá vỡ im lặng” sẽ là một hành trình dài đầy khó khăn nhưng phản ánh chặng đường mà cô vượt qua, từ một nạn nhân trở thành người chiến thắng để có thể tiếp tục tận hưởng niềm vui trong cuộc đời. Nhưng người phụ nữ 32 tuổi này sẽ không đơn độc trên hành trình của mình. Cô kêu gọi những nạn nhân bị hãm hiếp trên khắp Nam Phi tham gia cuộc chiến để bỏ đi quá khứ và làm lại cuộc đời. Cô mời gọi họ nói ra câu chuyện của mình một cách chân thật mà không lo bị phán xét hay trừng phạt.
Và trên nhật ký sau hơn một tháng đi bộ, cô viết rằng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, gặp nhiều bạn mới và chia sẻ câu chuyện của mình tại một số cộng đồng cô đi qua. Thậm chí những cuộc gặp gỡ tiếp thêm hi vọng cho cô. Những điều kiện khó khăn không làm cô nản chí, tuy nhiên cũng có những lúc cô như muốn bỏ cuộc khi nỗi đau và tức giận trong cô bị đánh thức. “Nhưng tôi vẫn bước tiếp vì chuyến đi của tôi sẽ là động lực để một người nào đó chấm dứt sự im lặng của họ” - cô viết.
Charlene bị chính người cha nghiện rượu cưỡng bức khi còn bé. Cô bị hiếp dâm tập thể năm 14 tuổi và gặp nạn một lần nữa năm 26 tuổi. “Không ai hiểu được nỗi đau và sự tức giận sục sôi trong tôi” - cô nói. Nhưng sự im lặng đáng sợ trong gia đình cô, cũng như rất nhiều gia đình Nam Phi khác khi đề cập vấn đề nhạy cảm này, khiến cô quyết định hành động để phá vỡ nó. Cô xăm dòng chữ “Không lần nào nữa” lên chân trái sau khi nộp đơn tố cáo cha mình.
Cô cũng kể rằng mình cảm thấy cần phải tạo ra một điều khác biệt và giúp đỡ những nạn nhân khác giống cô vượt qua nỗi đau bởi hãm hiếp không phải là án tử cho cuộc đời họ. “Tôi muốn động viên các nạn nhân tìm lại sức mạnh của mình. Tôi cũng muốn các gia đình ở Nam Phi thảo luận nghiêm túc về vấn đề này” - cô trả lời phỏng vấn trên eNews Channel Africa. Thái độ im lặng cũng là một nguyên nhân chính khiến các vụ hãm hiếp ở Nam Phi tiếp tục tăng bất chấp nhiều biện pháp đã được áp dụng.
“Khi cuộc đời được chữa lành và chúng tôi tìm lại được niềm vui, chiến thắng sẽ đến từ bên trong và sự thay đổi sẽ biến mọi thứ trở nên có thể” - Charlene khẳng định. Chuyến đi đến Cape Town là một phần trong chiến dịch Joy Campaign do cô phát động để giúp đỡ những nạn nhân bị hãm hiếp với sự hỗ trợ của rất nhiều tổ chức phi chính phủ ở Nam Phi như Powa hay Shout. Powa cho biết Charlene là một trong số rất ít phụ nữ can đảm dấn thân phá vỡ sự im lặng đang vây lấy những nạn nhân trong xã hội. “Ở một đất nước mà cứ mỗi 26 giây lại có một người bị hãm hiếp, Charlene đang tìm cách nói với các nạn nhân rằng đừng để điều đó quyết định con người của bạn mà hãy tự giúp mình”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận