Hành trình Messi - hành trình thiên tài và tình yêu vĩ đại dành cho Argentina

'Tôi nghĩ tất cả kết thúc rồi. Tôi đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không mang được danh hiệu về cho tuyển quốc gia. Tôi rời đi sẽ tốt cho tất cả'. Những câu thoại đầy ám ảnh tròn 10 năm trước, vào mùa hè 2016 mà những ai yêu mến Messi sẽ chẳng bao giờ quên.

 - Ảnh 1.

Messi khóc sau chung kết World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS

Bức thư 'văn mẫu' của Enzo gửi Messi

Và khi nhớ lại những giọt nước mắt đau đớn năm đó, sau thất bại trước Chile ở chung kết Copa America 2016, hết thảy người hâm mộ Argentina cũng như cá nhân Messi đều có một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Có một câu chuyện rất thú vị sau khi Argentina vô địch World Cup 2022, xoay quanh chàng tiền vệ trẻ tuổi tài hoa, cũng là phát hiện đầy thú vị của đội tuyển năm đó - Enzo Fernandez.

Enzo Fernandez chính là người ghi bàn thắng kết liễu Mexico ở giai đoạn vòng bảng giải đấu tại Qatar, rồi sau đó lấy luôn suất đá chính, tạo nên một bộ khung cực kỳ vững chắc để hỗ trợ Messi xuyên suốt kỳ World Cup 2022.

Sau khi Enzo tỏa sáng, truyền thông Argentina đào lại chi tiết thú vị khi anh còn là một cậu bé. Mùa hè năm 2016, không lâu sau khi Messi nói lời chia tay tuyển Argentina vì thất bại ở chung kết Copa America, Enzo - lúc đó mới 15 tuổi, "khóc lóc" van xin thần tượng trong bài đăng trên mạng xã hội.

"Làm sao chúng tôi có thể thuyết phục anh ở lại khi bản thân chúng tôi chẳng là gì cả? Làm sao chúng tôi có thể thuyết phục anh khi trong cuộc đời mình, chúng tôi chưa từng phải gánh chịu dù chỉ 1% áp lực mà anh mang trên vai?... 

Hãy yêu nước như Messi! - Ảnh 1.

Enzo nằm trong nhóm tuyển thủ thân thiết nhất với Messi - Ảnh: REUTERS

Xin anh hãy ở lại để được tận hưởng bóng đá, bởi chính những áp lực vô lý này đã cướp đi điều cao đẹp nhất của môn thể thao này: Niềm vui… 

Xin anh hãy chơi bóng để tận hưởng niềm vui, bởi khi anh vui với trái bóng, anh không thể tưởng tượng được chúng tôi cũng hạnh phúc đến nhường nào. Cảm ơn và xin lỗi anh, người đội trưởng", đó là nội dung bài đăng của Enzo.

Trong một chương trình truyền hình sau World Cup 2022, Enzo cười ngượng nghịu thú thật: "Quá nửa là văn... copy mạng đấy ạ".

Ai cũng phải bật cười, và có lẽ Messi - cùng nhóm tuyển thủ Argentina - cũng đều cười. 

Tất nhiên rồi, một cậu nhóc 15 tuổi, đang mải mê chạy theo trái bóng và bắt đầu tập yêu đương không đào đâu ra lắm "triết lý" đến thế. Nhưng điều chẳng ai có thể phủ nhận hay mảy may nghi ngờ, chính là tấm lòng của Enzo.

Một cậu bé, đang là cầu thủ trẻ của River Plate, hòa cùng hàng triệu con tim Argentina để gửi đến người đội trưởng tuyển bóng đá quốc gia một lời thỉnh cầu: xin hãy trở lại, Messi!

Và quả thật, lời thỉnh cầu đó được đáp ứng. Gần 2 tháng sau khi chia tay đội tuyển, Messi thông báo trở lại vào tháng 8-2016.

Messi chưa bao giờ phải lựa chọn

"Tôi đã từng nghiêm túc nghĩ rằng mình sẽ rời tuyển quốc gia, nhưng tôi yêu màu áo này quá nhiều. Tôi không muốn tạo thêm vấn đề nữa cho mọi người.

Có nhiều điều chúng ta cần phải sửa chữa ở tuyển Argentina, và tôi muốn được tiếp tục làm việc để có thể cùng nhau sửa chữa những điều đó", Messi phát biểu trong ngày trở lại.

Nhiều người lại cho rằng tất cả chỉ là một "vở kịch" nhằm giúp Messi tránh sự công kích của dư luận, hoặc chê anh không giữ vững lập trường. 

Chỉ có người Argentina tận hưởng thứ hạnh phúc thuần túy, đó là niềm hạnh phúc của một cậu bé 15 tuổi, đang bắt đầu ước mơ bóng đá và háo hức được dõi theo thần tượng chơi bóng cho tuyển quốc gia. 

Messi trở lại tuyển Argentina là vì những cậu bé như Enzo. Một cậu bé mà Messi từng thấy chính mình trong đó, với một câu chuyện còn phức tạp hơn nhiều.

Hãy yêu nước như Messi! - Ảnh 2.

Những cột mốc trong hành trình cùng tuyển quốc gia của Messi - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Báo El Pais của Tây Ban Nha từng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với Messi và gia đình anh, và họ đào ra được những góc khuất thú vị trong cuộc đời cựu tiền đạo Barca, khi anh được cha đưa sang Barcelona vào năm 13 tuổi.

Đến tận năm 2004, khi đã 17 tuổi, Messi mới lần đầu khoác lên màu áo một đội tuyển trẻ Argentina. Còn với nhiều ngôi sao khác, họ đã lên tuyển từ đội U15, U16 hoặc U17.

Vì sao? Vì khi ở độ tuổi đó, Messi đang ở Tây Ban Nha, trong Học viện kín đáo La Masia. Bóng đá trẻ ở cấp độ này hầu như chỉ chọn những cầu thủ bản địa có sẵn tại quê nhà.

Và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha lúc bấy giờ vẫn đang nuôi hy vọng sẽ thuyết phục được viên ngọc quý của Barca lựa chọn quốc tịch thứ hai.

Nếu gia đình Messi muốn anh khoác áo tuyển Tây Ban Nha, điều đó sẽ chẳng khiến ai ngạc nhiên. 

Đầu năm 2001, cả gia đình anh được ban lãnh đạo Barca đưa đến sinh sống tại khu Les Corts, thỏa nguyện vọng ông Jorge Messi khi đó. Cha của Lionel Messi đã định sẵn một kế hoạch di cư sang châu Âu vì nhiều lý do khác nhau, và Tây Ban Nha chính là lựa chọn hoàn hảo. 

Nếu Lionel Messi thực sự muốn, cả nhà anh sẽ trở thành một gia đình nhập cư, như bao gia đình nhập cư khác ở châu Âu. Nhưng rồi anh lựa chọn trở về. 

"Thật ra, chuyện đó chưa bao giờ nằm trong đầu tôi cả. Tôi không hề có suy nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn quốc tịch", Messi kể lại về cột mốc năm anh 16 tuổi, khi Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha chính thức đặt vấn đề, và rồi bị cậu bé từ chối.

Đến khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, Messi cho biết anh bị một số bạn bè chọc ghẹo về việc "lý ra đã vô địch World Cup nếu chọn đúng đội", và anh trả lời: "Chẳng sao cả, chức vô địch - với tôi, chỉ ý nghĩa khi đó là chức vô địch cùng Argentina".

Đó chính là Messi, là một người yêu nước, đầy trách nhiệm với dân tộc khi còn là cậu bé 13 tuổi, rồi 16 tuổi, 29 tuổi, cho đến khi 39 tuổi. 

Sự dao động của Messi, phút yếu lòng của Messi, để khiến anh phải trăn trở, ra quyết định rồi lại thay đổi - chỉ đến vào năm 2016. Đó là sự dao động vì mặc cảm, nỗi mặc cảm "đã làm tất cả nhưng vẫn không thể mang danh hiệu về cho quê hương".

Hãy yêu nước như Messi! - Ảnh 3.

Lần cuối cùng chúng ta được thấy Messi trong màu áo tuyển Argentina - Ảnh: REUTERS

Nhưng chính nỗi mặc cảm đó cho thấy phần ấm áp nhất trong tình cảm Messi dành cho quê hương Argentina. 

Những vĩ nhân như Messi thường gắn liền vô số khoảnh khắc thiên tài, cũng như rắn rỏi, lạnh lùng đến đáng sợ. Phải đến khi họ rơi lệ vì nỗi mặc cảm với tuyển quốc gia, người ta mới thấy được phần tình cảm mãnh liệt nơi một cầu thủ vĩ đại.

Điều gì tạo nên một hành trình đầy trọn vẹn 10 năm qua - kể từ những giọt nước mắt năm 2016, chính là nỗi mặc cảm đó, nỗi mặc cảm của một người yêu nước, hóa thành nỗ lực tột cùng.

"Cảm ơn anh, người đội trưởng", lại là Enzo, lần này với một bức thư dài gấp ba lần trước, nhưng chứa chan đầy cảm xúc của người đàn ông trưởng thành, thay vì những đoạn cóp nhặt vụng về trên mạng xã hội.

Hãy yêu nước như Messi! - Ảnh 6.Messi chia tay tuyển Argentina sau 20 năm gắn bó

Tối 31-8, Lionel Messi chính thức thông báo chia tay đội tuyển Argentina sau 20 năm khoác áo “Albiceleste”. Siêu sao 39 tuổi đưa ra quyết định trong bức tâm thư do chính anh viết và đăng tải trên mạng xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất