28/04/2022 21:36 GMT+7

Hàng vạn ngọn nến sưởi ấm anh linh các anh hùng liệt sĩ

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Tuổi trẻ TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hàng vạn ngọn nến sưởi ấm anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 1.

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ của tuổi trẻ TP.HCM tối 28-4, nhân 47 năm Ngày thống nhất đất nước 30-4 - Ảnh: Q.LINH

Trung úy Lê Hảo (Trung đoàn Gia Định, Bộ tư lệnh TP.HCM) - Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM - thay lời cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác phát biểu tri ân trước hàng vạn anh linh liệt sĩ tối 28-4, trong lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (TP Thủ Đức).

Anh Hảo nói noi gương lớp lớp cha anh đi trước không tiếc máu xương, đã anh dũng hy sinh để có một Việt Nam đứng lên bền vững, tuổi trẻ hôm nay vẫn tiếp nối truyền thống anh hùng ấy.

Tuổi trẻ TP.HCM tự hào là tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định, thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác Hồ, vẫn luôn dấn thân vào những nơi khó, nhận về mình những phần việc khó, khắc ghi đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống trách nhiệm với thành phố thân yêu.

"Những người trẻ không tính toán thiệt hơn, không sợ nguy hiểm, sẵn sàng lao vào tâm dịch với rất nhiều hoạt động góp sức cùng cơ quan y tế để chung sức chống dịch. Trong trạng thái bình thường mới, chúng tôi vẫn đang nỗ lực vượt khó khăn, ổn định sản xuất, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - trung úy Lê Hảo bày tỏ.

Hàng vạn ngọn nến sưởi ấm anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cùng dự lễ thắp nến tri ân với các bạn trẻ - Ảnh: Q.LINH

Hàng vạn ngọn nến sưởi ấm anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 3.

Đại úy Ngô Minh Huy dẫn theo con gái 8 tuổi và hướng dẫn con thắp nến trên từng ngôi mộ liệt sĩ - Ảnh: Q.LINH

Các bạn trẻ đã thành kính thắp từng ngọn nến, dâng từng nén hương thơm trên mỗi mộ phần của các liệt sĩ dù có tên tuổi hay chưa thể biết tên. Tham gia lễ thắp nến với tuổi trẻ thành phố còn có Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cùng một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM các thời kỳ.

Dẫn theo con gái 8 tuổi đi từng ngôi mộ, đại úy Ngô Minh Huy (Trường cao đẳng Hậu cần 2) cho biết muốn đưa con đến đây để dạy con bài học về lòng biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Cũng trong tối nay, nhiều bạn trẻ khác của TP.HCM cũng có mặt trong lễ thắp nến tri ân tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ lớn của TP.HCM: An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), huyện Nhà Bè và quận 7 (quận 7), Bình Chánh và quận Bình Tân (quận Bình Tân), Thủ Đức (TP Thủ Đức), Tân Xuân (huyện Hóc Môn) và Rừng Sác (huyện Cần Giờ).  

Hàng vạn ngọn nến sưởi ấm anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 4.

Tiết mục sân khấu hóa tưởng nhớ đồng đội do các cô chú Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn TP.HCM biểu diễn cùng các bạn trẻ - Ảnh: Q.LINH

Chứng nhân phương Tây trong Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975: Tình bạn đặc biệt Chứng nhân phương Tây trong Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975: Tình bạn đặc biệt

TTO - Năm 2000, biết mình sắp được đến Việt Nam cùng tổng thống Bill Clinton, tôi rất vui mừng. Chúng tôi đến Hà Nội rồi TP.HCM. Tôi mang theo cuốn Thành phố Hồ Chí Minh - giờ khắc số 0 mà chồng tôi - Boerries - biên tập để đọc lại trên máy bay....

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên